Thông tin trên tờ Người đưa tin, một clip gây sốc từ Rajasthan, Ấn Độ đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy số quà tặng trị giá 21 crore Rs (63 tỷ đồng) đã được tặng trong buổi lễ trước đám cưới.
Đoạn clip, được chia sẻ bởi nhiếp ảnh gia Sonu Ajmer trên Instagram, cho thấy nghi thức truyền thống "Mayra" hay còn gọi là "bhaat". Đây là phong tục chú hoặc anh em ruột tặng quà cho chị em gái cùng các cháu trong đám cưới, thể hiện tình yêu thương và lời chúc phúc.
Buổi lễ "mayra" xa hoa này có sự góp mặt của 600-700 thành viên gia đình, di chuyển trên đoàn xe gồm 100 ô tô và 4 xe buýt hạng sang. Họ mang theo bốn vali chứa đầy ắp quà tặng giá trị.
Đoạn clip về buổi lễ đã thu hút tới 64 triệu lượt xem trên Instagram. Trong clip, một người đàn ông thông báo danh sách những món quà xa xỉ mà gia đình cô dâu nhận được, bao gồm: 1 kg vàng, 15 kg bạc, 210 bigha đất, một trạm xăng, một lô đất tại Ajmer, 1.51 crore Rs (khoảng 4,5 tỷ đồng) tiền mặt, cùng nhiều quần áo và xe cộ. Một clip khác tiết lộ tổng giá trị của tất cả các món quà lên tới con số khổng lồ 21 crore Rs (63 tỷ đồng).
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và gây ra nhiều tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Một số ý kiến bày tỏ sự choáng váng và đặt câu hỏi về mức độ xa hoa của những món quà này.
Tuy nhiên, không ít người đã lên tiếng bảo vệ truyền thống "mayra", giải thích rằng đây là một nghi lễ văn hóa khác biệt hoàn toàn với tục thách cưới hay của hồi môn. Họ nhấn mạnh "mayra" là cử chỉ tự nguyện, xuất phát từ tình yêu và sự hỗ trợ của người cậu ruột dành cho cháu, không phải là sự trao đổi mang tính ép buộc. Việc hiểu rõ bối cảnh văn hóa là điều quan trọng.
Mặc dù vậy, sự phô trương giàu có quá mức vẫn là mối quan ngại của nhiều người. Giá trị "khủng" của những món quà trong clip đã gây sốc cho người xem, dấy lên lo ngại về việc bình thường hóa lối sống xa hoa trong các đám cưới.
Gia đình cô dâu gây sốc khi tặng quà trị giá 63 tỷ đồng trong đám cưới. Ảnh cắt từ clip
Trước đó, vào năm 2013, một tỷ phú ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, cũng đã khiến dư luận "dậy sóng" khi tặng con gái món hồi môn trị giá 33 triệu USD (gần 856 tỷ đồng).
Dân trí dẫn nguồn tờ Dongnan Kuaibao, cô dâu và chú rể đều mang họ Li. Chú rể là con trai bí thư một ngôi làng thuộc huyện Changle, phía Đông Phúc Kiến. Cô dâu xuất thân từ một gia đình sở hữu nhiều doanh nghiệp cả trong và ngoài tỉnh.
Đáng chú ý, dù sở hữu khối tài sản lớn, gia đình cô dâu vẫn được biết đến với lối sống giản dị và thường xuyên làm từ thiện. Đám cưới được tổ chức vào ngày 16/1 với gần 3.000 khách mời, mỗi người tham dự đều nhận được một phong bì đỏ chứa 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,6 triệu đồng).
Trong thời gian đó, dường như có một "cuộc chạy đua" về giá trị hồi môn giữa các doanh nhân tại Phúc Kiến. Trước vụ việc năm 2013, vào năm 2012, hai doanh nhân tại thành phố Tấn Giang (Jinjiang) ở phía Đông Nam Phúc Kiến cũng đã gây xôn xao dư luận với những món quà hồi môn kếch xù cho con và cháu gái.
Ông Xu Liajie, CEO của tập đoàn Hengan International Group, đã tặng cháu gái 220.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) cổ phiếu công ty, kèm theo một chiếc xe BMW, một chiếc Porsche và một căn biệt thự sau đám cưới vào tháng 11/2012.
Cùng thời điểm đó, ông Wu Jinbiao, chủ tịch một công ty dệt may tên Billion Industrial Holdings, đã tặng con gái tới 32 triệu USD (khoảng 830 tỷ đồng) khi cô kết hôn.
Tuy nhiên, món hồi môn "khủng" nhất phải kể đến của ông Wu Ruibiao, chủ tịch tập đoàn gốm sứ Jinjiang Wanli Ceramics. Trong đám cưới diễn ra vào ngày 28/12/2012, tỷ phú này đã tặng con gái hơn 1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.600 tỷ đồng). Giá trị này bao gồm 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 18 tỷ đồng) cổ phần tập đoàn, 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 72 tỷ đồng) sổ tiết kiệm, cùng một chiếc xe Mercedes, một chiếc Porsche, nhiều biệt thự và vô số trang sức đắt tiền.