Đóng

Lời kể của bé gái lớp 5 sau trận đòn độc ác của cha dượng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

"Bố đánh vào đầu con chảy máu và đánh vào tay chân con nữa. Con đau nhưng không dám la hét vì sợ...", lời kể của bé gái lớp 5 sau trận đòn dã man của cha dượng.

Vụ việc bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh nghi bị cha dượng bạo hành đang khiến dư luận phẫn nộ.

Nạn nhân trong vụ bạo hành là cháu H.T.N.L (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện cháu L. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh (cũ).

Cháu L. hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Theo báo Thanh Niên, cháu L. kể, khoảng 22 giờ ngày 18/10, anh Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, cha dượng của L.) đi uống rượu tại nhà mẹ ruột về thì hỏi chuyện có phải bà nội sang nhà chơi không?

"Con bảo với bố là con không ở nhà nên không biết. Bố bảo thế sao bà nội không qua chơi mà biết nhà mình làm thịt gà. Sau đó, bố dùng búa đánh con vì bảo con nói dối. Bố đánh vào đầu con chảy máu và đánh vào tay chân con nữa. Con đau nhưng không dám la hét vì sợ. Lúc đó mẹ về quê ngoại ngoài Sơn La, chỉ có con với bố ở nhà", L. nhớ lại.

Cháu L. cho biết, đến sáng hôm sau khi cha dượng đi làm, cháu mới mở cửa sổ kêu hàng xóm xung quanh đến ứng cứu.

"Bố khóa cửa nên cháu không thể ra ngoài được. Mấy bác hàng xóm sau đó gọi bố về mở cửa để đưa cháu lên trạm y tế xã. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã chở cháu ra bệnh viện để điều trị. Cháu không muốn ở với bố nữa. Cháu chỉ muốn về bà ngoại sống thôi", L. nghẹn ngào nói.

Cũng theo lời của L., đây không phải lần đầu cháu bị cha dượng đánh đập. "Bố uống rượu vào là hay đánh cháu. Lần nào bố không uống rượu thì đánh ít, uống vào thì đánh nhiều. Năm ngoái, bố dùng dây điện đánh khiến cháu bị thương tích đầy người và bị công an gọi lên", L. nói.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: Dân Trí

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, bác sĩ Nguyễn Quốc Hải – Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cũ) cho biết: Tình trạng sức khỏe của cháu H.T.N.L. rất đáng lo ngại. Ngoài tổn thương phần mềm, cháu L. còn bị gãy xương sườn. Đây là một chấn thương đòi hỏi thời gian phục hồi khá dài, có thể mất vài tháng mới lành hoàn toàn. Việc gãy xương sườn gây đau đớn và hạn chế vận động, đặc biệt với trẻ nhỏ như cháu L. cần được chăm sóc kỹ lưỡng để tránh các biến chứng. Hiện tại, đội ngũ y bác sỹ đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra tốt nhất.

Sáng 20/10, theo báo Vietnamnet, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 18/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (là con riêng của vợ) về nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé.

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.” - đối tượng khai.

Sau khi hành hung cháu L., đối tượng đi ngủ. Sáng hôm sau, y khóa cửa rời nhà đi làm, còn người dân phát hiện cháu L. bị thương nên đưa đi cấp cứu.

“Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L. và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn”, lời khai của đối tượng.

Tin nổi bật