Đóng

Người phụ nữ buồn chuyện gia đình, để đôi dép trên cầu, trầm mình xuống sông Thị Nại

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Nạn nhân được xác định là bà H (41 tuổi, ngụ xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai), được cho là có hành động dại dột do buồn chuyện gia đình.

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai xác nhận trên Pháp luật TP.HCM, lực lượng chức năng kịp thời cứu sống một người phụ nữ trầm mình xuống đầm Thị Nại. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, ổn định tâm lý cho người phụ nữ và gia đình. Hiện sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h10 ngày 19/10. Thời điểm này, một số người dân thấy người phụ nữ để lại đôi dép cạnh thành cầu rồi nhảy xuống đầm Thị Nại nên đã báo tin cho Đội SOS 115 Bình Định đến hỗ trợ.

Đến khoảng 16h15, Đội có mặt tại hiện trường, phát hiện người phụ nữ đang vẫy vùng trên mặt nước nên ném 4 chiếc áo phao xuống. May mắn là chị này đã bám vào được 1 chiếc áo phao để cầm cự.

Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống người phụ nữ tìm đến cái chết. (Ảnh: Công an)

Ngay sau đó, Đội liên hệ với Công an phường Quy Nhơn Đông, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) cùng Bộ đội Biên phòng tham gia cứu nạn.

Theo tin tức trên báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát Giao thông lập tức điều 2 ca nô cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cứu người. Đến 16h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn.

Nạn nhân được xác định là chị C.T.H. (SN 1984, ở thôn Phú Giáo, xã Ngô Mây). Chị H. cho biết lý do cho hành động dại dột vì buồn chuyện gia đình.

Lực lượng chức năng đưa người phụ nữ vào bờ. (Nguồn: Báo Gia Lai) 

Tối cùng ngày, sau khi trấn an, làm công tác tư tưởng để nạn nhân ổn định tâm lý, từ bỏ ý nghĩ tiêu cực, Công an phường Quy Nhơn Đông đã liên hệ với gia đình đưa chị H. về nhà chăm sóc.

Tin nổi bật