Đóng

Phát hiện thi thể người đàn ông không mặc quần áo giữa cánh đồng ở Thái Lan

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Ngửi thấy mùi hôi bốc lên nồng nặc, người đàn ông nghi ngờ chèo thuyền ra cánh đồng xem thử thì phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo SaoStar, vào sáng ngày 20/10/2025, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Bang Pa-in, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya (Thái Lan). Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Trung tá Cảnh sát Nakrob Chobtamthan, điều tra viên tại Đồn Cảnh sát Bang Pa-in, đã nhận được tin báo khẩn cấp về việc phát hiện một thi thể tại Làng số 2, tiểu khu Sam Ruean. Ngay sau đó, ông cùng đội điều tra và đại diện Quỹ Phutthaisawan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra.

Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy thi thể một người đàn ông nằm trong kênh tưới tiêu giữa ruộng lúa. Thi thể không mặc quần áo, đã tử vong nhiều ngày và phân hủy nặng gây khó khăn cho việc khám nghiệm.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thuyền để tiếp cận và trục vớt thi thể. Qua kiểm tra sơ bộ, cảnh sát không phát hiện dấu hiệu bị tấn công hay thương tích rõ ràng. Nạn nhân được xác định là đàn ông 29 tuổi, một cư dân tại địa phương, và ước tính đã tử vong ít nhất hai ngày.

Chị gái nạn nhân là cô Churadha, 34 tuổi, cho biết em trai mình mất tích từ đêm 17/10. Gia đình đã ráo riết tìm kiếm, đăng thông báo trên mạng xã hội và trình báo công an nhưng không có kết quả. Trong quá trình tìm kiếm, họ được biết anh từng ghé qua nhà một người bạn tên Max với ý định ở lại. Tuy nhiên, khi gia đình đến kiểm tra, căn nhà đã bị khóa trái và không có ai trả lời.

Vào sáng ngày 20/10, chị Churadha, chị gái của nạn nhân, đã lập tức đến hiện trường sau khi nghe tin có thi thể được tìm thấy giữa cánh đồng lúa gần nhà. Nhờ những hình xăm đặc trưng, chị đã xác nhận nạn nhân chính là em trai mình. Hiện tại, gia đình đang bày tỏ sự nghi ngờ đối với ông Max, người được cho là người cuối cùng gặp nạn nhân trước khi anh mất tích.

Cùng lúc đó, ông Somchat (70 tuổi), một nhân chứng sống gần khu vực, kể lại rằng khoảng 23h đêm 17/10, ông đã nghe thấy hai tiếng kêu cứu phát ra từ cánh đồng, nhưng không dám ra xem vì trời tối. Đến ngày 19/10, ông bắt đầu ngửi thấy mùi hôi thối nhưng chỉ nghĩ là xác động vật. Tuy nhiên, sau khi thấy thông báo tìm người mất tích trên mạng xã hội, ông bắt đầu nghi ngờ. Sáng hôm sau, ông đã chèo thuyền ra kiểm tra và kinh hoàng phát hiện thi thể nạn nhân.

Bà Woranuch Prangthong, đại diện Quỹ Phutthaisawan, cũng xác nhận rằng khi tiếp cận, thi thể đang trong tư thế nằm ngửa và hoàn toàn không mặc quần áo. Thông tin ban đầu này đã được đối chiếu và trùng khớp với những mô tả về người mất tích mà gia đình đã đăng tải.

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thuyền để tiếp cận và trục vớt thi thể.

Theo lời khai từ người thân, trước khi mất tích,nạn nhân từng nói mình cảm thấy đau ngực, thường tự đấm vào ngực để giảm khó chịu. Anh cũng được nhìn thấy lần cuối vào sáng 17/10, khi đi bộ đến chùa Wat Sam Ruean, nơi chỉ cách vị trí phát hiện thi thể vài trăm mét. Người dân trong vùng cho biết anh đã để lại quần áo trong chùa trước khi biến mất.

Nguồn tin từ cảnh sát cho biết nạn nhân có tiền sử liên quan đến ma túy và mới mãn hạn tù cách đây hai tháng. Sau khi ra tù, nạn nhân vẫn có biểu hiện bất ổn, thường nói chuyện một mình và sức khỏe yếu.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển đến Viện Pháp y tỉnh Pathum Thani để tiến hành khám nghiệm chi tiết, xác định nguyên nhân tử vong. Cảnh sát Bang Pa-in cũng đang thu thập thêm lời khai từ ông Max và những người có liên quan để làm rõ liệu đây là một vụ tai nạn, tự tử hay có yếu tố tội phạm ẩn phía sau.

Cách đây không lâu vào hồi đầu tháng 10, một vụ việc chấn động không kém đã xảy ra tại Thái Lan. Theo Tri Thức & Cuộc sống, một người chăn bò đã báo cảnh sát sau khi phát hiện một thi thể giữa cánh đồng bỏ hoang rậm rạp ở Marb Kae, Mueang, tỉnh Nakhon Pathom.

Thi thể nằm cách lề đường khoảng 20 đến 30 mét, trong tình trạng chân trái bị xích vào cây.

Cảnh sát cùng đội cứu hộ và nhân viên y tế từ Bệnh viện Nakhon Pathom đã có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện một chiếc tạp dề màu xanh, dép tông, chai nước ngọt, một chai nước, ba gói thuốc diệt cỏ và một chiếc xe đạp màu hồng gần thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là Supalerk, 55 tuổi. Nạn nhân đã tử vong ít nhất 2 đến 3 ngày trước khi được tìm thấy.

Kênh 8 đưa tin rằng vợ của Supalerk đã nộp đơn trình báo mất tích lên Đồn cảnh sát Nakhon Pathom, trong khi con gái ông đã lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Vợ ông sau đó đến hiện trường và xác nhận danh tính người chồng mất tích.

Thi thể của Supalerk đã được đưa đến Bệnh viện Nakhon Pathom để khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử, song vẫn cần điều tra thêm.

Tin nổi bật