Mới đây, tại phiên tòa ở Los Angeles ngày 16/10, các công tố viên cho biết Magnus Humphrey (43 tuổi) và người mẫu Maleesa Mooney (31 tuổi) đã có quan hệ tình cảm trong khoảng năm ngày trước khi cô bị sát hại vào tháng 9/2023, theo Los Angeles Times.
Cả hai được giới thiệu qua người anh trai cùng cha khác mẹ của Humphrey.
Nhân chứng Kiersten Dossett, bạn của Mooney, khai rằng dù mới quen, Humphrey nhanh chóng mê mẩn cô người mẫu. “Đó là bạn gái tôi, là người phụ nữ của tôi”, Humphrey nói với người quen, theo lời kể của Dossett.
Trong thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, hai người hầu như “không rời nhau quá một bước chân”. Humphrey thậm chí còn nói về chuyện kết hôn với Mooney và đưa cô đến dự tiệc nướng gia đình.
Người mẫu Maleesa Mooney. Ảnh: People
Trước đó, các điều tra viên của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết thi thể Mooney được phát hiện trong tủ lạnh tại căn hộ của cô. Cô bị trói bằng dây điện và trong miệng có nhét một mảnh vải dài khoảng 7,5 cm. Các chuyên gia pháp y cho biết nạn nhân có nhiều mảng tóc bị giật, cùng nhiều vết thương.
Giám định viên y khoa Brice Hunt xác định nguyên nhân tử vong là “hành vi giết người bằng bạo lực”, có thể do ngạt thở. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được Mooney ở trạng thái như thế nào khi bị nhét vào tủ lạnh.
Phó công tố viên Antonella Nistorescu gọi đây là “một vụ giết người tàn nhẫn, được tính toán và có chủ đích”. Bà cho biết thêm, dù chưa rõ động cơ, có khả năng Mooney và Humphrey đã xảy ra tranh chấp về tiền bạc.
Nghi phạm Magnus Humphrey. Ảnh: People
Trong khi đó, luật sư bào chữa Michael Lambrose khẳng định cáo buộc chống lại thân chủ là “thiếu cơ sở”, lập luận rằng không có nhân chứng trực tiếp và bằng chứng DNA chỉ cho thấy Humphrey từng ở hiện trường, chứ không chứng minh anh ta là hung thủ. “Mọi bằng chứng về trạng thái tinh thần của Humphrey đều cho thấy anh ta yêu thương Mooney và từng nói về việc kết hôn với cô”, Lambrose nói.
Kết thúc phiên điều trần, thẩm phán nhận định có đủ căn cứ để buộc Humphrey ra tòa với tội danh tra tấn và giết người. Theo Los Angeles Times, Humphrey có thể đối mặt với án tử hình, song văn phòng biện lý quận Los Angeles vẫn đang cân nhắc có theo đuổi mức án này hay không.
Theo thông cáo của LAPD, cảnh sát phát hiện thi thể Mooney vào chiều 12/9/2023, sau khi mẹ cô yêu cầu kiểm tra do mất liên lạc nhiều ngày. Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của nạn nhân vào ngày 6/9. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô bị đánh đập và trói trước khi bị nhét vào tủ lạnh.
Tháng 2/2024, LAPD xác định Humphrey, cư trú tại Hopkins, bang Minnesota, là nghi phạm chính. Người đàn ông bị bắt theo lệnh truy nã liên bang về tội danh ma túy và sau đó bị dẫn độ về California để đối mặt với cáo buộc giết người.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.