Đóng

Chiến lược của nam sinh Hà Nội, giành vé vào chung kết Olympia năm thứ 25

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Không chạy đua tốc độ, lấy sự chính xác làm kim chỉ nam và giữ một "cái đầu lạnh" đáng kinh ngạc, đó chính là chiến lược giúp Trần Bùi Bảo Khánh làm nên chuyện.

Trong trận thi quý IV của Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 19/10, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành chiến thắng đầy kịch tính, trở thành thí sinh thứ 6 của trường góp mặt trong trận chung kết sau 25 năm.

"Em rất vui và tự hào. Đây là mục tiêu mà em đã theo đuổi suốt một năm qua, và cũng là ước mơ của em từ khi còn bé", Bảo Khánh xúc động chia sẻ ngay sau giây phút chiến thắng. Tấm vé vào trận đấu cuối cùng là thành quả xứng đáng cho hành trình dài nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện bản lĩnh của nam sinh Hà Nội.

Nam sinh Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Ảnh: ZNews 

Chiến lược "chính xác hơn tốc độ"

Chia sẻ trên VnExpress, Bảo Khánh cho biết, tình yêu của em với Đường lên đỉnh Olympia nhen nhóm từ những ngày còn là học sinh tiểu học. Cuối mỗi tuần, em lại cùng bà nội theo dõi chương trình, bị cuốn hút bởi không khí thi đấu sôi nổi và kiến thức uyên bác của các thí sinh. Từ đó, ước mơ một ngày được đứng trên sân khấu Olympia bắt đầu hình thành.

Khi trở thành học sinh của trường Ams, Bảo Khánh tích cực tham gia các sân chơi trí tuệ như "Rung chuông vàng" cấp trường và nhiều cuộc thi giả lập Đường lên đỉnh Olympia trên mạng. Những trải nghiệm này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp em rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và tâm lý thi đấu vững vàng.

Xuyên suốt hành trình của mình, Khánh luôn tuân thủ nguyên tắc tự đặt ra: "Không cần phải nhanh nhất, nhưng phải chính xác". Để hiện thực hóa chiến lược này, em thường tự tạo áp lực như đang thi thật, bấm giờ và chỉ tập trung vào bản thân thay vì đối thủ. Trước mỗi trận đấu, việc hít thở sâu để ổn định tinh thần đã trở thành một thói quen, giúp Khánh luôn có khởi đầu suôn sẻ ở phần thi "Khởi động".

Không chạy đua tốc độ, lấy sự chính xác làm kim chỉ nam và giữ một "cái đầu lạnh" đáng kinh ngạc, đó chính là chiến lược giúp Trần Bùi Bảo Khánh làm nên chuyện. Ảnh: ZNews 

Tuy nhiên, hành trình của Khánh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Ở các trận thi tuần và tháng, em từng gặp khó ở vòng thi "Vượt chướng ngại vật". Việc bỏ lỡ cơ hội ở phần thi này khiến Khánh bị đối thủ vượt lên. Rút kinh nghiệm sâu sắc, Khánh đã dành thời gian luyện tập bằng cách giải lại các câu hỏi cũ trong giới hạn 10-15 giây để tăng tốc độ phản xạ và học cách phân tích dữ kiện. Nỗ lực này đã được đền đáp xứng đáng trong trận quý IV, khi em giải được ẩn số "Yên Tử" chỉ với hai hàng ngang gợi ý, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu với 115 điểm.

Bản lĩnh lội ngược dòng ngoạn mục trong phần thi Về đích

Phần thi "Về đích" của Bảo Khánh trong trận quý IV thực sự là một cuộc rượt đuổi điểm số đầy kịch tính và cảm xúc. Dù là người dẫn đầu, Khánh luôn giữ một tâm thế bình tĩnh. "Chỉ cần mình còn tập trung thi đấu thì cơ hội sẽ luôn trở lại", nam sinh chia sẻ.

Bắt đầu phần thi của mình, Khánh chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Ngay ở câu đầu tiên, em trả lời sai và để Bách Hiệp (trường THPT chuyên Sơn Tây) giành quyền trả lời, vươn lên dẫn đầu với 185 điểm, đẩy Khánh xuống vị trí thứ hai. Không nao núng, Khánh nhanh chóng lấy lại phong độ, trả lời chính xác câu hỏi Lịch sử để giành lại vị trí số một với 200 điểm.

Tưởng chừng chiến thắng đã gần, thế nhưng ở lượt thi của các thí sinh khác, cục diện liên tục thay đổi. Lê Minh (trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) có cú bứt phá ngoạn mục, trả lời đúng cả ba câu Về đích và vươn lên dẫn đầu với 225 điểm. Khánh một lần nữa bị đẩy xuống vị trí thứ hai.

Trong khoảnh khắc quyết định, khi Vĩnh Trọng (trường THPT chuyên Tiền Giang) đang thi, bản lĩnh và sự tập trung cao độ đã giúp Khánh tỏa sáng. Em xuất sắc giành quyền trả lời hai câu hỏi 30 điểm từ bạn chơi, nâng tổng điểm lên 270 và tạo ra khoảng cách 15 điểm với người về nhì. Đây chính là bước ngoặt quyết định mang về tấm vé chung kết danh giá cho Bảo Khánh. "Điều quan trọng là không để bị cuốn theo nhịp độ của các bạn", Khánh đúc kết.

Bảo Khánh và cô chủ nhiệm Bùi Thị Thu Hà. Ảnh: VnExpress

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Sinh, cô Bùi Thị Thu Hà tự hào khi Bảo Khánh liên tiếp giành vòng nguyệt quế và đi đến vòng chung kết. Đồng hành với Khánh trong suốt quá trình thi, cô giáo thấy rõ sự nỗ lực của nam sinh.

Khánh luôn miệt mài tìm hiểu, ôn luyện chăm chỉ và nhờ các thầy cô, anh chị, bạn bè cố vấn, hỗ trợ. Cô đánh giá điểm mạnh của Khánh là có phương pháp học tập tốt, phát triển tư duy, khả năng tự học tốt, học đến đâu chắc chắn kiến thức tới đó, chủ động tiếp thu các kiến thức mới.

“Có những hôm trước khi vào thi, Khánh bị sốt, phải vội uống thuốc hạ sốt, nhưng trong quá trình thi, em ấy vẫn rất bình tĩnh, bản lĩnh và tự tin”, cô Hà kể trên Tạp chí Tri thức.

Ngoài đấu trường Olympia, Bảo Khánh còn đạt nhiều thành tích cao trong quá trình học tập. Cô Hà nhận xét nam sinh ham học, đam mê đọc sách và học giỏi đều các môn. Hai năm liền, em đều là học sinh xuất sắc.

Năm lớp 9, Khánh từng giành giải nhất học sinh giỏi thành phố các môn khoa học, giải nhì học sinh giỏi thành phố môn Sinh năm lớp 10 và 11. Mới đây, nam sinh cũng đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên.

Tin nổi bật