Màn tặng quà ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 theo phong cách "lễ ăn hỏi" độc đáo của các nam sinh lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai (Hà Nội) không chỉ khiến cô giáo và các bạn nữ vỡ òa vì xúc động mà còn thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận tích cực trên mạng xã hội.
Nam sinh Hà Nội "bê tráp ăn hỏi" tặng quà 20/10 cho cô và bạn nữ gây sốt mạng xã hội. Nguồn clip: VietNamnet
Thông tin trên báo Dân Việt, một đoạn clip ghi lại cảnh các nam sinh lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai trong trang phục áo sơ mi trắng, quần tây chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn bê những mâm tráp được trang trí công phu từ cổng trường tiến vào lớp trong tiếng nhạc rộn ràng. Khung cảnh này, cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt của học sinh các lớp xung quanh, đã tạo nên một "lễ ăn hỏi" có một không hai.
Điểm nhấn đặc biệt chính là dàn "sính lễ" không giống ai, khi các mâm tráp chất đầy ắp những món quà quen thuộc của tuổi học trò như nem chua, bim bim, sữa, thạch, mì tôm... bên cạnh hoa và bánh kem. Trước món quà bất ngờ, sáng tạo và đầy tình cảm này, không chỉ cô giáo chủ nhiệm mà tất cả các bạn nữ trong lớp đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng "gây sốt". Đa số người dùng mạng xã hội đều bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước cách thể hiện tình cảm sáng tạo, ý nghĩa và đậm chất học trò. Nhiều người cho rằng đây chính là những khoảnh khắc vô giá, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó của một tập thể lớp trước khi các em bước vào những kỳ thi quan trọng và hành trình trưởng thành phía trước.
Nam sinh Hà Nội "bê tráp ăn hỏi" tặng quà 20/10 cho cô và bạn nữ gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Dân Việt
Chia sẻ trên báo VietNamnet, cô Lê Thùy An, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A4 và cũng là "nhà gái" trong clip, cho hay bản thân hoàn toàn không hề biết về kế hoạch này, dù các bạn nam trong lớp "vốn cũng rất lắm trò". Cô cho biết, lớp 12A4 có 47 học sinh thì có tới 27 bạn là nam. Người lên ý tưởng và trực tiếp quay, dựng clip chuyên nghiệp này chính là em Vũ Đình Quân, bí thư của lớp.
"Các em quay hoàn toàn bằng điện thoại rồi tự chỉnh sửa rất chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến cô và các bạn nữ bất ngờ hơn cả là sự chu đáo, sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm của các nam sinh", cô An nói.
Cô An kể thêm, đây không phải lần đầu các nam sinh 12A4 tạo bất ngờ. Hầu như năm nào vào dịp 8/3 hay 20/10, các bạn cũng có những cách thức tổ chức khác nhau mà không hề trùng lặp. "Có năm, các bạn chuẩn bị một thùng quà to, trang trí đẹp mắt, nhưng khi mở ra bên trong lại toàn... lá cây, viên sỏi, viên gạch. Khi các bạn nữ đang hụt hẫng, thì buổi chiều cùng ngày, các bạn nam lại tổ chức một ‘sự kiện bí mật’ khác khiến cả lớp vỡ òa vì xúc động", cô An tự hào kể lại.
Theo cô, chính những hoạt động tập thể như vậy đã giúp cả lớp thêm gắn kết, đặc biệt khi đây đã là năm học cuối cấp. Cô khẳng định: "Ngoài vui chơi, các em học cũng rất tốt, là lớp chọn đầu khối, đúng với tinh thần vui chơi hết sức, học tập hết mình".
"Làm phụ nữ cười dễ mà!"
Tập thể lớp 12A4, Trường THPT Minh Khai. Ảnh: VietNamnet
Chia sẻ về ý tưởng độc đáo, Vũ Đình Quân, "đạo diễn" của clip cho biết, cũng như mọi năm, cứ đến gần dịp lễ, các bạn nam trong lớp lại họp bàn để lên kế hoạch. Ý tưởng lần này nảy ra rất tình cờ và ngay lập tức được cả nhóm hưởng ứng, cùng nhau đi mua đồ và chuẩn bị "sính lễ".
"Chúng em cứ thế làm một mạch từ 14h đến 23h để hoàn thành mọi thứ. Về trang phục, chúng em chọn đồng phục áo sơ mi dài tay của trường và quần đen. Để tạo không khí trang trọng như một 'đám cưới' thật, cả nhóm quyết định sơ vin và thả tay áo, tạo nét khác biệt so với ngày thường", Quân kể.
Nam sinh cho biết việc quay clip cũng không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà chỉ với mục đích ban đầu là ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của lớp. "Khi lựa chọn 'concept đám cưới', bọn em chỉ nghĩ đơn giản là 'biết đâu làm thế lại hay'. Các tráp lễ cũng do chúng em tự tay mua đồ rồi ngồi cùng nhau sắp xếp, ướm thử xem bày biện thế nào cho hợp lý".
"Khi thấy cô giáo chủ nhiệm và các bạn nữ xúc động, cảm nhận được tình cảm chân thành của chúng em, cả bọn đều cảm thấy rất vui sướng và tự hào", Quân chia sẻ. Cả lớp càng tự hào hơn khi clip được lan truyền rộng rãi và nhận được những lời khen có cánh, được gọi là "trai lớp người ta".
Tập thể lớp 12A4 trong một tiết học quân sự. Ảnh: Dân Việt
Nói về mục đích của hoạt động, Quân khẳng định: "Chúng em tổ chức hoạt động này để tri ân cô giáo và các bạn nữ. Chúng em nghĩ rằng trong những ngày này, không nhất thiết phải thể hiện bằng những món quà đắt tiền. Quan trọng là cách mình thể hiện cảm xúc một cách chân thành nhất, dù chỉ là những hành động giản dị. Làm phụ nữ cười dễ mà!", Quân hài hước kết luận.