T.T.L (SN 1999), Trần Thị M (SN 2000) và Dương Thị N.U (SN 2000), cả 3 cùng ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh) quen biết nhau từ thời học sinh. Cả ba đều có nhan sắc cùng thích ăn chơi, đua đòi nên khá thân nhau, tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện.
Năm 2015, N.U sang Trung Quốc làm công nhân có quen một phụ nữ quê gốc Hà Nội. Nhiều lần chứng kiến người này bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc với giá khoảng 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 140 triệu đồng/người). Đầu năm 2017 về nước, N.U nảy sinh ý định bán bạn mình là Trần Thị M nên gửi ảnh qua zalo cho người phụ nữ này và được đồng ý với giá 140 triệu đồng.
Để tránh sự nghi ngờ, N.U gọi điện thoại rủ T.T.L cùng tham gia vì biết T.T.L cũng đang cần tiền để trả nợ.
Tháng 5/2017, N.U nhờ T.T.L nhắn tin rủ M lên Lạng Sơn chơi, ba người đón xe cùng đi. N.U gọi điện cho người phụ nữ kia và được hướng dẫn đưa cả 3 vào trong nội địa Trung Quốc.
Hai ngày sau, 3 cô gái này được hai đối tượng tên là Tùng và Sơn đưa đến một căn nhà. Tại đây Tùng gọi cho N.U, T.T.L và dặn rằng mình sẽ giả vờ là Công an Trung Quốc đọc lệnh bắt để tách M ra nhằm đưa đi bán. Sau khi ăn chia, N.U, T.T.L mỗi người được nhận 7,5 triệu đồng và trở về Việt Nam.
Bị bán vào sâu trong nội địa và ép phải hành nghề mại dâm, M đau đớn nhận ra hành vi dã tâm của hai bạn mình. Tháng 4/2018, trong một đợt truy quét tội phạm, M được Công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam nên làm đơn tố cáo T.T.L và N.U.
Theo tin tức trên báo Bắc Ninh, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can. N.U bị tạm giam, còn T.T.L bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.
Lợi dụng biện pháp ngăn chặn này, T.T.L đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cùng thời gian này, T.T.L còn kịp thời tham gia một vụ trộm cắp tài sản. Tháng 7/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán người” đối với T.T.L . Cùng năm đó, T.T.L bị tống đạt quyết định truy nã thứ hai của Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Nam cũ về tội “Trộm cắp tài sản”.
Được biết, cuối tháng 8/2019, TAND tỉnh Bắc Giang (cũ) xét xử, tuyên án 5 năm tù đối với Dương Thị N.U về tội “Mua bán người”.
T.T.L thời điểm ra quyết định truy nã toàn quốc (năm 2018, ảnh trái) và thời điểm bị bắt giữ (năm 2023, ảnh phải). (Ảnh: Báo Bắc Ninh)
Sau khi trốn khỏi địa phương, T.T.L lại tiếp tục sang Trung Quốc, bỏ lại đứa con thơ mới vài tháng tuổi cho ông bà nội chăm sóc.
Nhiều lần các trinh sát đến nhà tuyên truyền, vận động người thân vận động T.T.L ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng đều không có kết quả. Đối tượng vẫn mai danh ẩn tích bất chấp quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc.
Khi nắm được thông tin đối tượng đã rời Trung Quốc về Việt Nam và sinh sống tại TP.HCM, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, xác lập chuyên án trinh sát, kiên quyết không để T.T.L trốn thoát.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự khẩn trương, quyết liệt, các trinh sát đã xác định được chân dung đối tượng với một lý lịch hoàn toàn mới khác với nhận dạng ban đầu. T.T.L nay đổi tên thành Linh Trang (quê tỉnh Hải Dương cũ, tạm trú ở TP.HCM), làm nghề tự do.
Theo điều tra, T.T.L có 2 người cô ruột sinh sống tại TP.HCM mở cửa hàng spa thẩm mỹ. Tranh thủ điều này, T.T.L đã làm phẫu thuật khuôn mặt, thay đổi một số hình dạng trên cơ thể.
Theo Pháp luật & Xã hội, sau 5 năm lẩn trốn ở cả Trung Quốc và Việt Nam, ngày 16/7/2023 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Giang (cũ) đã tóm gọn đối tượng T.T.L khi đối tượng này đang có mặt ở tỉnh Thanh Hóa, sau đó di lý về Bắc Giang (cũ) để tiếp tục điều tra.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.