Đóng

Bi kịch Tình-Tiền: Tội ác của gã trai máu lạnh sát hại người tình, chôn xác ở nơi vừa ân ái

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Sau khi quan hệ tình dục với người tình ở bãi đất trống, nghe cô này đòi chia tay, N.H.T đã giết người tình rồi chôn xác tại đây.

N.H.T (SN 1994, quê Kiên Giang cũ - nay là tỉnh An Giang) và chị L.T.H. (SN 1991, quê Thanh Hóa) yêu nhau.

Theo tin tức trên Người lao động, tối 24/1/2016, N.H.T hẹn chị H. ra bãi đất trống gần khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương cũ - nay là TP.HCM) để ân ái.

Sau phút yêu đương mặn nồng, chị H. nói đã có người khác nên muốn chấm dứt mối quan hệ khiến N.H.T tức giận.

Bất ngờ, N.H.T bóp cổ người yêu đến chết rồi giấu xác tại một cái hố gần đó, bẻ nhánh cây che lại.

Sát hại người yêu xong, N.H.T lấy xe Exciter, điện thoại, lắc tay và 2 chiếc nhẫn của nạn nhân, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê.

Sự việc được người dân phát hiện, trình báo chính quyền địa phương và N.H.T đã bị bắt giữ ngay sau đó.

N.H.T vào phòng xử tại tòa phúc thẩm. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Ngày 29/7/2016, tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã tuyên phạt N.H.T tù chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Cho rằng mức án quá nhẹ, không tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội cũng như không đủ sức răn đe nên đại diện hợp pháp của bị hại đã kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt.

Phiên xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 14/11/2016. 

Theo báo Công an TP.HCM, xét kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt của gia đình người bị hại, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM nhận định: Hành vi giết người, cướp tài sản của N.H.T là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo ra tay rất dã man.

Sau khi gây án, N.H.T không lo sợ, cướp tài sản chạy về quê. Bị cáo còn thản nhiên đi bán vàng, mua biển số để gắn vào xe mô tô nạn nhân để sử dụng.

Hành vi của bị cáo không còn nhân tính, không còn khả năng cải tạo, nên đề nghị HĐXX sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt, loại bỏ vĩnh viễn N.H.T ra khỏi đời sống xã hội.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, tuyên chấp nhận kháng cáo của gia đình người bị hại, tuyên tử hình đối với bị cáo N.H.T về 2 hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Khi lật lại các vụ án mạng xuất phát từ Bi kịch Tình-Tiền, ĐS&PL không chỉ nhìn nhận tính nhân văn trong việc răn đe, phòng ngừa mà còn thấy sự phá án tài tình, những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng công an.

Việc phân tích chi tiết các vụ án không chỉ giúp nhận diện những động cơ tội ác, mà còn gửi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả của lòng tham vô đáy, sự thù hận mù quáng và sự bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đây là cách để giáo dục cộng đồng về giá trị của sự công bằng, đồng thời cảnh báo những ai có ý định phạm tội về sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật mà họ có thể phải đối mặt.

Tin nổi bật