Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Gặp người yêu cũ lần cuối trước khi lấy vợ, chàng trai gặp tai nạn "khó nói"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Gặp lại người yêu cũ lần cuối trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chàng trai bất ngờ gặp phải một sự cố "khó nói" ngay trước ngày trọng đại.

Vào ngày 19/9/2017, một vụ việc gây sốc đã xảy ra tại một nhà nghỉ ở Kattipuram, Ấn Độ. Nạn nhân là anh Irshad, 26 tuổi. Nghi phạm được xác định là bạn gái của anh. Nguyên nhân của vụ việc được cho là do Irshad đã bội bạc người yêu để kết hôn với người khác.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi biết tin về đám cưới sắp diễn ra của bạn trai, cô bạn gái đã dùng dao tấn công, gây thương tích nghiêm trọng bộ phận sinh dục của anh Irshad ngay tại nhà nghỉ.

Những người thuê phòng kế bên đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh và ngay lập tức gọi dịch vụ cấp cứu. Nạn nhân, sau đó được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện MIMS ở Kozhikode để điều trị.

Đội ngũ y tế cho biết, khi nhập viện, bộ phận sinh dục của anh Irshad bị tổn thương nặng, ước tính lên tới 90%. Các bác sĩ thuộc khoa phẫu thuật thẩm mỹ và tiết niệu đã phối hợp thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ để cố gắng nối lại.

Đi gặp người yêu lần cuối trước khi về lấy vợ, bị cắt phăng "của quý". Ảnh: The Sun.

May mắn là ca phẫu thuật đã thành công. Sau 4 tuần điều trị và hồi phục, nạn nhân đã có thể trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường. Một đoạn video được ghi lại tại bệnh viện cho thấy, dù trong tình trạng nghiêm trọng, anh Irshad vẫn cố gắng giơ ngón tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

Trong khi đó, bạn gái của nạn nhân, một phụ nữ 30 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường. Cô không hề bỏ trốn sau khi gây án và thể hiện thái độ bình tĩnh trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Theo Người đưa tin, nạn nhân Irshad sau đó cũng thừa nhận đã lừa dối và phản bội tình cảm của bạn gái mình. Sau một thời gian yêu đương, anh quyết định chia tay để kết hôn với một cô gái khác theo sự sắp đặt của bố mẹ.

Vì quá tức giận và cuồng ghen khi biết bạn trai sắp kết hôn với người không phải là mình, người phụ nữ 30 tuổi đã lên kế hoạch trả thù. Cô hẹn gặp Irshad lần cuối tại nhà nghỉ ở Katipuram trước ngày anh làm đám cưới với lý do "gặp mặt lần cuối". Irshad đã đồng ý đến điểm hẹn mà không ngờ về hành động khủng khiếp đang chờ đợi mình. Tại đây, thay vì một cuộc gặp mặt bình thường, anh đã bị người yêu tấn công bằng dao.

Nghi phạm 30 tuổi sau đó đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến hành vi gây án của mình.

Tin nổi bật