Theo Vietnamnet dẫn thông tin từ tờ 163 cho hay, mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về một đám cưới bất thành do chú rể “bận đi du lịch”. Cô dâu họ Cao (gần 30 tuổi) đến từ Hồ Nam tố chú rể “quá đáng”, khi anh đưa cả gia đình đi du lịch đúng vào ngày cưới, bỏ mặc cô và nhà gái.
Trước đó, cặp đôi đã thống nhất sính lễ 168.000 NDT (khoảng hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, một ngày trước đám cưới, mẹ cô dâu bất ngờ yêu cầu thêm 60.000 NDT (khoảng hơn 215 triệu đồng) gọi là "phí xuống xe hoa". Chú rể ban đầu đồng ý vui vẻ.
Thế nhưng, vào ngày cưới, nhà trai không ai xuất hiện đón dâu. Sau nhiều cuộc gọi không liên lạc được, nhà gái bàng hoàng phát hiện chú rể đã đưa cha mẹ đi du lịch mà không hề thông báo hay xin lỗi. Chú rể sau đó cho biết đã dùng toàn bộ tiền sính lễ để chi trả cho chuyến đi này.
Cô Cao chia sẻ mẹ cô chỉ muốn thử thái độ của nhà trai chứ không nhất thiết đòi thêm tiền, và cách hành xử của chú rể khiến gia đình cô mất mặt, còn bản thân cô cảm thấy bị phản bội. Phía nhà trai hiện không còn ý định tổ chức đám cưới.
Đòi tăng sính lễ phút chót, chú rể làm điều không ngờ tới khiến nhà gái "muối mặt". Ảnh minh họa.
Câu chuyện đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số lên án chú rể thiếu tôn trọng khi hủy hôn im lặng, trong khi không ít người lại ủng hộ hành động dứt khoát của anh trước yêu cầu phát sinh được coi là "thử lòng" nhưng thực chất là "mặc cả tình cảm". Một số bình luận cho rằng việc đòi thêm tiền ngay sát giờ G tiềm ẩn nguy cơ mâu thuẫn sau này.
Một trường hợp tương tự liên quan đến sính lễ cũng từng gây chú ý. Theo Ngôi sao.VnExpress, anh Guo Xiao (Trung Quốc) đã hủy hôn sau khi nhà gái đòi tăng tiền sính lễ vào phút chót và dùng số tiền này để thực hiện chuyến du lịch dài ngày.
Được biết, anh Guo Xiao đã chuẩn bị 188.000 tệ (khoảng 630 triệu đồng) cho sính lễ, bao gồm cả tiền vay mượn và tiền bố mẹ thế chấp nhà. Tuy nhiên, gần ngày cưới, bạn gái anh theo lời bạn bè đòi tăng thêm 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng).
Đối mặt với áp lực nợ nần và cảm giác có lỗi với cha mẹ, anh Guo Xiao không thể đáp ứng yêu cầu này. Sau khi đề nghị hủy bỏ khoản tăng thêm không thành, anh quyết định hủy hôn. Anh bày tỏ sự thất vọng nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi hủy bỏ đám cưới, đặc biệt với mức thu nhập 5.000 tệ (khoảng 16,7 triệu đồng) một tháng, số tiền sính lễ là cả gia sản đối với anh. Tục lệ sính lễ nặng nề được xem là gánh nặng cho nhiều đàn ông Trung Quốc.
Để vượt qua cảm giác trầm cảm hậu hủy hôn, Guo Xiao đã xin nghỉ việc và dùng 168.000 tệ tiền tiết kiệm còn lại (sau khi trừ nợ cưới vợ) để đi du lịch khắp Trung Quốc. Anh đã đi qua hơn 40 thành phố trong 5 tháng, khám phá nhiều nơi, bao gồm cả Lhasa. Anh chia sẻ không muốn tiếp tục bị đòi tiền và muốn khám phá thế giới thay vì mắc nợ. Sau khi tiêu hết 30.000 tệ, anh dự định về nhà với bố mẹ, tìm công việc mới và tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong hôn nhân.