Báo Tuổi trẻ cho biết, rạng sáng 11/5, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến cao tốc Đông - Tây ở bang Perak, Malaysia khi một con voi con bị xe tải chở gia súc tông chết. Vụ việc khiến dư luận xúc động sau khi đoạn video ghi lại cảnh voi mẹ đau buồn bên xác voi con được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo báo The Star, vụ việc xảy ra vào 2h50 sáng 11/5 (giờ địa phương), voi con bị một xe tải tông trúng khi đang băng qua con đường thiếu ánh sáng.
Sau cú va chạm, voi con bị mắc kẹt dưới gầm xe và chết tại chỗ. Chỉ ít phút sau, voi mẹ lao từ trong rừng ra trong trạng thái hoảng loạn. Những đoạn video do người dân và tài xế ghi lại cho thấy voi mẹ kiên quyết không rời khỏi hiện trường, đứng cạnh xác con trong trạng thái đau buồn rõ rệt, thậm chí còn dùng thân mình thúc vào xe tải để cứu con.
Giám đốc Sở Công viên Quốc gia và Động vật hoang dã Perak (Perhilitan), ông Yusoff Shariff, xác nhận rằng cơ quan này nhận được thông tin về vụ tai nạn vào lúc 3h30. Ngay sau đó, một nhóm chuyên trách đã được cử đến hiện trường để xử lý tình huống.
"Khi đến nơi, chúng tôi phát hiện một con voi đực khoảng 5 tuổi đã tử vong sau va chạm với xe tải khi đang cố vượt qua đường”, ông Yusoff nói trong cuộc trao đổi với báo Sinar Harian. “Chúng tôi đã tiến hành theo dõi voi mẹ và tổ chức di dời nó đến khu vực rừng an toàn hơn".
Điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe tải 28 tuổi đã nhìn thấy một chú voi lớn (voi mẹ) đi sang đường nên chờ khi voi đi qua rồi mới cho xe tải chạy tiếp. Nhưng khi xe tải vừa chạy thì chú voi con đột ngột chạy từ trong rừng ra và băng qua đường. Do khoảng cách gần, tài xế xe tải không thể phanh kịp nên va chạm với voi con. Sau đó, voi mẹ rất giận dữ và đã phá phần đầu của xe tải. May mắn là tài xế xe tải không bị thương.
Vì voi mẹ không chịu rời đi nên đến sáng, các nhà chức trách đã phải dùng thuốc an thần cho nó và đưa nó trở lại rừng. Ảnh: THE STAR.
Vì voi mẹ không chịu rời đi nên đến sáng, các nhà chức trách đã phải dùng thuốc an thần cho nó và đưa nó trở lại rừng. Họ cho rằng voi mẹ có thể sẽ quay trở lại nơi con của nó gặp nạn, nhưng hy vọng rằng nó sẽ gặp một bầy voi khác và đi cùng chúng. Còn chú voi con được chôn cất tử tế, theo Hoa học trò.
Sự việc này khiến netizen rất xúc động và thương hai mẹ con voi. Nhiều người kêu gọi chính quyền địa phương có những biện pháp tốt hơn để bảo vệ động vật hoang dã, ngăn những tai nạn tương tự xảy ra.
“Thật đau lòng khi voi mẹ chờ đợi con dậy mà không biết rằng nó sẽ không bao giờ tỉnh lại”, một người bình luận trên mạng xã hội.
Một người khác chia sẻ: “Cứ như thể voi mẹ vẫn hy vọng con mình còn sống… và chuyện này lại xảy ra đúng vào Ngày của Mẹ”.