Ngày 21/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) tổng cộng 12 năm 9 tháng tù về hai tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn 12 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tuấn là 12 năm 9 tháng tù.
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội thể hiện, năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên). Đến ngày 21/12/2025, chị T. chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng Tuấn không đồng ý, nhiều lần tìm cách níu kéo tình cảm song đều bị từ chối.
Bực tức vì chị T. kiên quyết chia tay và cho rằng chị đã có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn nảy sinh ý định làm hại người tình.
Ảnh minh họa: vietnamplus.vn
Rạng sáng 24/12/2025, Tuấn rút xăng từ chiếc xe máy đang sử dụng, đổ đầy vào chai nhựa loại 1,5 lít rồi mang đến phòng trọ của chị T. tại phường Khương Đình, TP Hà Nội.
Khi đến nơi, thấy xe máy của chị T. dựng trước cửa phòng trọ, Tuấn xác định chị T. đang ở bên trong. Bị cáo dùng khóa chữ U mang theo khóa trái cửa sắt, sau đó đổ xăng lên khu vực cửa ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T. rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Tuấn nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong phòng trọ có chị T. và anh Nguyễn Công H. (SN 1988, trú tại Hà Nội).
Phát hiện lửa bùng cháy dữ dội phía ngoài cửa sắt và cửa sổ, chị T. hoảng hốt hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, những người sinh sống cùng khu trọ lập tức chạy đến dập lửa, phá khóa cửa, kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt bên trong.
Sau đó, nhận thấy chiếc khóa cửa là loại khóa chữ U mà chị T từng cho Tuấn sử dụng, nạn nhân nghi ngờ việc xảy ra đám cháy có bàn tay của bị cáo.
Theo báo Lao động, chị T gọi Zalo cho Tuấn nhưng anh ta không nghe máy. Sau đó, bị cáo gọi lại cho chị T nói: “Em không bị làm sao à? Chỉ cần em ở bên cạnh tôi thì sẽ không bị làm sao”. Lúc đó, chị T biết Tuấn là người đã đến phòng trọ phóng hỏa nên đã trình báo với Công an phường Khương Đình.
Đến 5h ngày 25/12/2025, anh ta đến công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.