Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vừa vào đến khách sạn cô gái bất ngờ bị bạn trai chia tay, lý do gây bất ngờ

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì chiếc điện thoại tự động kết nối Wi-Fi khách sạn khi vừa đặt chân đến, một cô gái ở Trung Quốc đã bất ngờ bị bạn trai đòi chia tay.

Theo Tạp chí Tri thức, một người đàn ông Trung Quốc đã chia tay bạn gái sau khi thấy điện thoại của cô tự động kết nối Wi-Fi khách sạn tại Trùng Khánh, nơi họ lần đầu tiên đến cùng nhau. Tuy nhiên, người bạn gái họ Li đã "kêu oan" bởi chính cô cũng không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra.

Vụ việc diễn ra trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động ở Trung Quốc, khi cặp đôi đến khách sạn ở Trùng Khánh để nghỉ dưỡng. Li kể rằng lúc đang ở quầy lễ tân khách sạn, điện thoại của cô đã tự động kết nối với hệ thống Wi-Fi. Cô và bạn trai đều nhìn thấy vì khi đó cô đang loay hoay tìm căn cước online để làm thủ tục nhận phòng.

Vì cả hai đều là người Trùng Khánh nên bạn trai lập tức hỏi Li liệu cô đã từng đến khách sạn với người khác lần nào chưa. Li khẳng định đây là lần đầu tiên, giải thích với anh chàng rằng bản thân cũng không hiểu vì sao lại tự động đăng nhập được Wi-Fi, vốn cần phải bấm mật khẩu.

Vừa vào đến khách sạn cô gái bất ngờ bị bạn trai chia tay, lý do gây bất ngờ. Ảnh minh họa.

Bất chấp sự khẳng định từ phía Li rằng đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn này, người đàn ông vẫn không tin tưởng. Cuộc tranh cãi nhanh nổ ra và cuối cùng anh chia tay vì cho rằng cô không chung thủy.

Li nói rằng ngay cả bạn bè cũng không tin cô khi được nghe kể. Cô cảm thấy danh dự bị xúc phạm nên quyết tâm phải tìm ra sự thật để giải oan cho mình.

Sau đó, cô phát hiện một khách sạn khác ở Trùng Khánh, nơi cô từng làm việc, có cùng tên người dùng và mật khẩu Wi-Fi với khách sạn kia. Chính vì thế, chiếc điện thoại của cô, vốn đã lưu thông tin mạng trước đó, đã tự động kết nối lại khi bắt gặp cùng dữ liệu đầu vào.

Li đã cố gắng liên hệ bạn trai cũ để giải thích nhưng anh từ chối lắng nghe, thậm chí xóa tài khoản liên lạc của cô trên nền tảng trò chuyện. Không còn cách nào khác, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình với Đài truyền hình Trùng Khánh mong có cơ hội làm sáng tỏ sự việc, theo Saostar.

Một phóng viên của đài truyền hình đã đến khách sạn cũ Li từng làm việc để xin mật khẩu rồi đăng nhập Wi-Fi. Sau đó, người này đến khách sạn nơi cặp đôi xảy ra tranh cãi và thấy điện thoại của mình cũng tự động đăng nhập Wi-Fi.

Ông Liu, một chuyên gia an ninh mạng được mời phỏng vấn, xác nhận rằng việc điện thoại tự động kết nối với một mạng Wi-Fi có tên và mật khẩu giống nhau là điều phổ biến. Ông cũng cảnh báo rằng tính năng này nếu không kiểm soát có thể gây rủi ro về bảo mật cá nhân, nhất là trong môi trường công cộng.

Câu chuyện của Li sau khi phát sóng đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của bạn trai cũ: "Một người không đủ tin tưởng và không cho bạn cơ hội giải thích, thì không xứng đáng có mặt trong cuộc đời bạn", một bình luận nhận được hàng ngàn lượt thích. Người khác đặt câu hỏi: "Ngay cả nếu cô ấy từng đến đó với ai khác thì sao? Mỗi người đều có quá khứ".

Li sau đó cũng khẳng định rằng cô không có ý định quay lại với người đàn ông không tin tưởng mình: "Tôi chỉ muốn được minh oan, chứ không phải níu kéo một mối quan hệ đã bị sự nghi ngờ đầu độc".

Tin nổi bật