Người đưa tin dẫn nguồn tin từ Shin Min Daily News cho biết, ông Lau Sung Pong, 81 tuổi, đã mất tích sau khi rời khỏi nhà riêng ở Serangoon, Singapore một mình vào ngày 1/5. Theo thông tin, cụ Lau đang phải đối mặt với chứng mất trí nhớ và hiện đang sống cùng gia đình con gái để tiện cho việc chăm sóc.
Cô Joyce, 55 tuổi, con gái của cụ Lau, chia sẻ rằng cha cô bị suy thận và mắc chứng mất trí nhớ, tuy nhiên sức khỏe tổng thể của cụ vẫn ổn định. Cô suy đoán rằng cụ Lau có lẽ đã lỡ xuống trạm xe buýt, thông tin này được Asia1 đăng tải vào ngày 9/5.
Sau khi nhận thấy cụ không trở về nhà, gia đình đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm xung quanh khu vực mà cụ có khả năng xuất hiện, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Sau khoảng hai giờ tìm kiếm, cô Joyce đã quyết định trình báo sự việc với cảnh sát.
Lực lượng cảnh sát đã phối hợp cùng nhiều thành viên trong gia đình tích cực tiến hành rà soát kỹ lưỡng khắp khu vực Bidadari và Woodleigh.
Tìm thấy cụ ông 81 tuổi trên nóc tòa nhà mới xây sau 6 ngày mất tích. Ảnh: Asia1
Đến ngày 2/5, cảnh sát đã phát đi thông báo đến cư dân các khu vực lân cận, kêu gọi sự hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin về tung tích của cụ Lau. Đồng thời, thông tin tìm kiếm cụ Lau cũng được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Trong suốt quá trình tìm kiếm, đã có một vài thông tin từ người dân báo về việc có khả năng nhìn thấy cụ Lau, tuy nhiên tất cả đều không dẫn đến kết quả xác thực.
VietNamnet dẫn thông tin, chiều 7/5, cụ Lau đã được phát hiện trên mái của một tòa nhà cao tầng HDB mới xây tại Bartley bởi một nhóm công nhân thi công bồn nước. Vào thời điểm được tìm thấy, cụ ông trong tình trạng mệt mỏi và có dấu hiệu bị cháy nắng nhẹ. Nhóm người phát hiện đã nhanh chóng gọi cấp cứu.
Cô Amy Ho, 43 tuổi, cháu gái của cụ Lau, bày tỏ rằng việc chú của mình sống sót là một điều kỳ diệu, bởi vì cụ đã không có thức ăn hay nước uống trong một khoảng thời gian dài.
Cụ hiện đang phải nằm viện để điều trị do thận bị tổn thương vì mất nước, tuy nhiên tình hình sức khỏe chung đang có những chuyển biến tích cực. Được biết, cụ đã sống sót trong suốt 6 ngày qua chỉ nhờ vào nước đóng chai và nước mưa.
Người ta đã tìm thấy một chai nước khoáng gần như cạn bên cạnh cụ ông trên nóc nhà. Cụ ông cũng để quên một chiếc ô và một chiếc khăn ở cầu thang tầng 13 của tòa nhà.
Cụ ông nằm viện sau khi được cứu sống. Ảnh: Asia1
Con gái của cụ nhận định rằng việc cha mình ở trên nóc mái nhà có lẽ là do vô tình đi lạc. Cô giải thích rằng trước đây cụ từng làm công việc bảo trì bồn nước và điều hành một xưởng cơ khí, vì vậy có lẽ bản năng nghề nghiệp đã khiến cụ cảm thấy nóc nhà là một nơi "quen thuộc".
Gia đình cụ Lau cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã cung cấp thông tin trong suốt gần một tuần tìm kiếm.
"Nhờ sự hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng, chúng tôi mới có thể huy động được một mạng lưới người dân rộng khắp, điều này đã đóng góp rất lớn vào việc tìm thấy bố tôi. Chúng tôi thực sự vô cùng biết ơn tất cả mọi người", cô Joyce xúc động nói.