Vietnamnet dẫn nguồn World Journal cho biết, ông Vương và bạn gái tên Linh Linh quen nhau qua mạng xã hội từ tháng 3/2024. Sau thời gian trò chuyện, tìm hiểu, cả hai quyết định sống chung và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi.
Một người quen cho biết, ông Vương cực kỳ yêu chiều bạn gái và thường đảm nhận cả những việc như nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, sau 1 năm mặn nồng, Linh Linh đột nhiên cắt đứt liên lạc với ông Vương.
Bị bạn gái chặn trên mọi nền tảng trực tuyến, ông Vương đành tự mình đi xe máy hơn 80km về quê của Linh Linh để năn nỉ bạn gái quay lại. Dù cất công đi lại 3 lần, song ông chỉ nhận được cái "lắc đầu" từ người thương.
Ông Vương cực kỳ yêu chiều bạn gái và thường đảm nhận cả những việc như nấu nướng hay dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: World Journal.
Chia sẻ trên một chương trình tâm sự trực tuyến, ông Vương cho biết bản thân rất trân trọng mối tình này, vì suy cho cùng, người lớn tuổi không dễ dàng tìm được đối tượng phù hợp để kết đôi.
Phản hồi lại chương trình, Linh Linh cho biết, trong thời gian sống chung cặp đôi thường xuyên xảy ra cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nên cô không muốn tiếp tục.
Sau khi được chương trình thuyết phục, ông Vương đồng ý trở về nhà mình, cho Linh Linh có thêm thời gian suy nghĩ.
Ngay khi câu chuyện tình cảm trên được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự ngạc nhiên trước sự si tình của cụ ông.
Một số cư dân mạng cho biết: "Ông nội ơi, ông thật tuyệt vời", "Ông nội si tình quá", "Ông nội nên nghĩ thoáng hơn ở độ tuổi này", "Dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta đều hy vọng có khả năng yêu thương"; "Người già cũng có quyền theo đuổi tình yêu, nhưng sự lựa chọn của cả hai bên mới là quan trọng"...
Ông Vương tự mình đi xe máy hơn 80km về quê của Linh Linh để năn nỉ bạn gái quay lại. Ảnh: World Journal.
Theo VTC News, mọi người thường nghĩ chỉ người trẻ mới gặp những rắc rối liên quan đến yêu đương nhưng thực tế quan hệ tình cảm của người già cũng dữ dội và phức tạp không kém.
Năm 2023, một cụ ông 90 tuổi ở Giang Tây, Trung Quốc bị kết án 7 năm tù, trong đó có 3 năm tù giam vì đốt nhà bạn gái cũ sau nỗ lực liên lạc, trò chuyện với bà nhưng không thành.
Theo Southern Metropolis, ông Afa (tên đã được thay đổi) và bà Axiang cùng làng bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào tháng 6/2017. Đến tháng 7/2022, mâu thuẫn tình cảm và tài chính đã khiến họ chia tay. Sau khi chia tay ở tuổi 90, ông Afa vẫn nhiều lần tìm gặp bà Axiang nhưng bị từ chối và không được bà hồi đáp các cuộc gọi.
Tối 21/11/2022, ông đến nhà bà Axiang đòi tiền nhưng bị né tránh. Trong cơn nóng giận, ông đã dùng bật lửa đốt giấy dán cửa sổ và ném lửa vào nhà bà, gây ra hỏa hoạn.
Mặc dù gia đình ông Afa đã bồi thường và được bà Axiang thông cảm, Tòa án Nhân dân huyện Yugan, tỉnh Giang Tây vẫn tuyên phạt ông 3 năm tù giam và 4 năm tù treo.