Vừa qua, tại Rampur, Ấn Độ, một hôn lễ đã phải hủy bỏ đầy đáng tiếc sau một sự việc bất ngờ. Chú rể 29 tuổi, Subhash Kumar, đã "nổi cơn thịnh nộ" khi yêu cầu về của hồi môn không được đáp ứng như mong đợi. Trong cơn giận dữ, anh ta đã thẳng tay tát cô dâu 26 tuổi ngay trên sân khấu, hành động này đã châm ngòi cho một cuộc ẩu đả dữ dội, khiến nhiều người tham dự bị thương.
Theo tờ Người đưa tin, buổi lễ thành hôn ban đầu diễn ra hết sức tốt đẹp, tràn ngập những lời chúc phúc nồng nhiệt từ phía khách mời dành cho đôi uyên ương trẻ. Tuy nhiên, không khí vui vẻ đã nhanh chóng tan biến khi nghi thức trao vòng hoa bắt đầu.
Chú rể Subhash Kumar bất ngờ quay sang cô dâu và buông lời hỏi: "Chiếc xe đâu?". Cô dâu đáp lại một cách thẳng thắn: "Gia đình chúng tôi đã trao 10 lakh rupee (tương đương khoảng 305 triệu đồng) rồi. Sẽ không có chiếc SUV nào cả".
Những diễn biến sau đó đã khiến toàn bộ quan khách chứng kiến phải sững sờ trong im lặng. Quá tức giận trước câu trả lời của cô dâu, Subhash Kumar đã không kiềm chế được và giáng một cái tát mạnh vào mặt cô, khiến cô dâu choáng váng và ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất đời, hôn lễ tại Rampur, Ấn Độ, đã biến thành cơn ác mộng khi chú rể 29 tuổi giận dữ vì không nhận được món hồi môn như ý. Ảnh minh họa
Ngay lập tức, một cảnh tượng hỗn loạn đã nổ ra giữa hai bên gia đình. Ghế bị ném loạn xạ, và những nắm đấm cũng không ngừng tung ra trong sự phẫn nộ.
Hậu quả của vụ ẩu đả là 6 người đã bị thương, trong đó có cả cô dâu. Trong khi đó, chú rể Subhash Kumar cùng đoàn nhà trai đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi lực lượng cảnh sát có mặt, Subhash Kumar và cha của anh ta, ông Hardwari Singh, đã bị tạm giữ để điều tra.
Chia sẻ về sự việc đau lòng này, cô dâu nghẹn ngào nói: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được sắp xếp từ sáu tháng trước, và chúng tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Anh ta luôn tự xưng là một doanh nhân thành đạt. Anh ta đã làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Dù anh ta có van xin thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với anh ta nữa".
SHO Karam Singh, sĩ quan phụ trách đồn cảnh sát Saidnagar Aleemnagar, cho biết: "Cả hai gia đình đã đạt được một thỏa thuận chung, và đám cưới đã chính thức bị hủy bỏ. Những món quà mà gia đình cô dâu đã trao tặng cũng đã được hoàn trả đầy đủ".
Liên quan đến câu chuyện về của hồi môn, hay sính lễ, mới đây, tại Trung Quốc cũng xảy ra một tình huống "dở khóc dở cười" khiến dư luận xôn xao.
Cụ thể, VietNamnet dẫn thông tin từ trang 163 cho hay, cô dâu họ Cao (gần 30 tuổi) đến từ Hồ Nam tố chú rể “quá đáng”, khi anh đưa cả gia đình đi du lịch đúng vào ngày cưới, bỏ mặc cô và nhà gái.
Theo chia sẻ, cặp đôi đã thống nhất chuyện cưới xin, sính lễ được ấn định là 168.000 NDT (hơn 600 triệu đồng). Một ngày trước lễ cưới, mẹ cô dâu bất ngờ gọi điện cho chú rể, đòi thêm 60.000 NDT (hơn 215 triệu đồng) gọi là “phí xuống xe hoa”.
Chú rể không phản đối, thậm chí còn vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên, đến ngày cưới, không ai bên nhà trai đến đón dâu.
Sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại không ai bắt máy, nhà gái phát hiện chú rể đã đưa cha mẹ anh đi du lịch từ sớm, không hề có bất kỳ lời thông báo hay xin lỗi nào.
Chú rể cho biết đã dùng toàn bộ số tiền làm sính lễ để đưa gia đình đi chơi.
Cô dâu họ Cao tố chú rể “quá đáng”, khi anh đưa cả gia đình đi du lịch đúng vào ngày cưới, bỏ mặc cô và nhà gái. Ảnh: 163
Cô Cao chia sẻ rằng, mẹ cô chỉ muốn xem thái độ của nhà trai, thử lòng con rể, còn thực tế cũng không nhất thiết muốn đàng trai phải nộp thêm tiền. Cách phản ứng của chú rể đã khiến cả gia đình cô mất mặt. Còn cô cảm thấy bị phản bội.
Phía nhà trai hiện không còn ý định tiếp tục làm đám cưới.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Từ những sự việc trên cho thấy một bài học sâu sắc về sự nguy hại của những hủ tục trong hôn nhân, đặc biệt là vấn đề của hồi môn và sính lễ. Thay vì xây dựng mối quan hệ dựa trên tình yêu và sự tôn trọng, những đòi hỏi vật chất quá đáng đã dẫn đến bi kịch, bạo lực và sự đổ vỡ không đáng có.