Sự việc hi hữu diễn ra tại lễ cưới của Jugal Kishore (25 tuổi), một cư dân ở thành phố Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và cô dâu Indira (23 tuổi) đến từ Rampur cũng thuộc bang này. Trong lúc gia đình hai bên đang chuẩn bị hoàn tất nghi thức hôn lễ truyền thống, chú rể bất ngờ ngã quỵ.
Ngay lập tức, anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Các bác sĩ sau đó xác nhận anh lên cơn co giật do bệnh động kinh. Anh Kishore đã giấu kín căn bệnh mà mình mắc phải kể cả với vị hôn thê và gia đình cô. Điều này khiến gia đình cô Indira vô cùng phẫn nộ vì xem đây là một sự phản bội niềm tin nghiêm trọng.
Cô dâu cảm thấy bị lừa dối khi phát hiện chú rể bị bệnh động kinh ngay trong ngày cưới. Ảnh minh họa: Getty Images
Cô dâu Indira không chỉ bị sốc bởi sự cố trong ngày cưới, mà còn cảm thấy bị lừa dối vì không được biết trước về tình trạng sức khỏe của người sắp trở thành chồng mình. Ngay sau đó, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng.
Cô Indira đã hủy bỏ hôn lễ với Kishore, người vẫn đang nằm trong bệnh viện và chọn kết hôn với một khách mời đến sự đám cưới của mình ngay trong đêm đó.... Đáng chú ý, người được "chỉ định" làm chú rể mới là một thành viên trong gia đình anh rể của cô dâu.
Theo đó, sau một cuộc trò chuyện ngắn, Indira đã chủ động cầu hôn người khách này và nhận được sự đồng ý từ người này. Cuối cùng, đám cưới tưởng chừng dang dở lại tiếp tục, nhưng với một chú rể hoàn toàn khác khiến nhiều người bàng hoàng vì không tin vào mắt mình.
Khi xuất viện, anh Kishore gần như gục ngã một lần nữa và cầu xin Indira tha thứ, mong cô quay lại với mình. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn. Gia đình anh sau đó đã đệ đơn kiện nhà gái nhưng cuối cùng đánh phải hòa giải và rút đơn kiện. Indira đã chính thức trở thành vợ người khác, trong một cuộc hôn nhân đầy ngẫu hứng nhưng hợp pháp.
Theo Times of India