Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tiền bảo hiểm làm "mờ mắt" ác nhân: Người vợ nghiện mua sắm "bắt tay" với người tình sát hại chồng gây phẫn nộ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Trong chuyến đi nghỉ cùng người tình, Lisa đã bàn bạc với Wilson về việc giết chồng để chiếm đoạt 250.000 bảng Anh tiền bảo hiểm.

Nghiện mua sắm có thể được coi là một "căn bệnh" đối với nhiều phụ nữ, nhưng việc lên kế hoạch giết chồng chỉ để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 250.000 bảng Anh cho đam mê mua sắm của mình lại là điều "ngoài tưởng tượng". Tuy nhiên, Lisa Fairpo đã không ngần ngại thực hiện hành động tàn nhẫn này, trong một vụ án từng gây chấn động tại Anh. 

Theo thông tin từ Daily Mail, Lisa Fairpo, 36 tuổi, sống ở Withernsea, Tây Yorkshire, là một người phụ nữ nghiện mua sắm đến mức khiến chồng cô - Andrew Burr phải ghẻ lạnh vợ mình.

Năm 2013, Fairpo đã lên kế hoạch với người tình, Darren Wilson, để thuê một cựu lính dù tên là Maikel Ward (42 tuổi) thực hiện vụ ám sát Andrew Burr với số tiền thù lao 10.000 bảng Anh. Đặc biệt, Lisa yêu cầu sát thủ phải tìm cách khiến chồng mình chết trong sự đau đớn.

Lisa Fairo. Ảnh: Daily Mail

Hồ sơ vụ án cho biết, Lisa trước đó đã thuyết phục chồng tăng mức bảo hiểm từ 26.000 bảng Anh lên 250.000 bảng Anh và kế hoạch giết người sẽ được thực hiện vào mùa hè năm 2013.

Tuy nhiên, kế hoạch của Lisa bị "đổ bể" khi Maikel Ward "phản bội" và đến trình báo với cảnh sát London vào tháng 4/2013.

Tại đồn cảnh sát, Ward nói rằng anh ta đã "tỉnh táo lại" và không thể tiếp tục thực hiện vụ án mạng. Ward tiết lộ rằng, mặc dù anh ta nợ Darren Wilson 1.500 bảng Anh, nhưng thay vì đe dọa đòi nợ, Wilson đã đề nghị Ward giết Burr và hứa sẽ trả anh ta gấp 10 lần số tiền nếu phi vụ thành công. Mờ mắt vì tiền, Ward đồng ý nhưng sau đó hối hận và quyết định trình báo cảnh sát.

Ngay lập tức, Lisa Fairpo và Darren Wilson bị bắt giữ để điều tra.

Qua quá trình điều tra, được biết Lisa là một tín đồ của mua sắm, đang chịu áp lực nợ nần. Lisa và Andrew Burr kết hôn được 13 năm và có một cô con gái, nhưng mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Cặp đôi quyết định ly thân, và Lisa đã bắt đầu mối quan hệ với Darren Wilson. Trong chuyến đi nghỉ cùng người tình, Lisa đã bàn bạc với Wilson về việc giết chồng để chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Tại phiên tòa vào ngày 18/11/2013, công tố viên Mark McKone đã cáo buộc Lisa Fairpo và Darren Wilson âm mưu giết người.

Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Tin nổi bật