Một trong những câu chuyện kỳ lạ và nổi tiếng về gian lận bảo hiểm xảy ra vào năm 1933 tại New York, Mỹ, liên quan đến việc Michael Malloy - người từng bị mưu sát tới 5 lần.
Malloy, hay còn gọi là Mike, là một người đàn ông nghiện rượu, giống như hàng nghìn người khác bị thất nghiệp trong thời kỳ Đại Suy thoái (1929 - 1939). Ban ngày, ông làm những công việc lao động vặt, còn buổi tối, Mike lại thường xuyên lui tới các quán rượu lậu.
Dù xuất thân bình thường, cuộc sống không có gì nổi bật, Mike lại nổi tiếng vì đã 5 lần thoát chết trong những vụ ám sát có tổ chức. Chính vì vậy, ông được đặt biệt danh "Mike Người Sắt" hay "nạn nhân cứng đầu nhất".
Vụ án về Michael Malloy từng gây chấn động một thời.
Kế hoạch ám sát vì tiền bảo hiểm
Quán rượu mà Mike hay lui tới là của Tony Marino, một người đàn ông 27 tuổi, kinh doanh không mấy thuận lợi vì rất khó thu tiền từ những tay nát rượu.
Sau khi thảo luận với hai người bạn thân là Francis Pasqua và Daniel Kriesberg, Tony lên kế hoạch ám sát Mike. Trước khi gây án một tháng, các đối tượng tìm cách mua bảo hiểm nhân thọ cho Mike với người thụ hưởng là Marino.
Trước đó, Tony đã từng sát hại một phụ nữ vô gia cư và nhận được 2.000 USD. Vì thế, ông ta nghĩ rằng Mike sẽ là mục tiêu dễ dàng, nhất là khi người này luôn say xỉn và không tỉnh táo. Tuy nhiên, để tránh bị nghi ngờ từ công ty bảo hiểm và cảnh sát, Tony đã lập ra một nhóm tội phạm gồm 8 người, với dự tính nếu thành công, mỗi tên sẽ nhận khoảng 3.576 USD (tương đương 65.000 USD theo giá trị hiện nay).
Chủ mưu Tony Marino (phải) và đồng bọn thân cận Francis Pasqua.
Những lần ám sát bất thành
Vì nghiện rượu, sức khỏe của Mike rất yếu, băng nhóm tội phạm nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục chuốc rượu cho ông là có thể khiến ông chết do ngộ độc rượu. Do đó, Marino cho "con mồi" được uống miễn phí vô thời hạn trong quán bar. Tuy nhiên, sau nhiều ngày uống liên tục, Mike vẫn sống khỏe mạnh.
Trong lần ám sát thứ hai, Tony sử dụng rượu gỗ nguyên chất, một loại methanol cực kỳ độc hại. Sau khi cho Mike uống, ông ngã lăn ra đất bất tỉnh, nhưng thay vì chết, Mike lại bắt đầu ngáy và vài giờ sau tỉnh lại đòi thêm rượu.
Băng nhóm tội phạm không hiểu sai sót ở đâu, vì vậy họ tiếp tục chuyển sang đầu độc thức ăn. Mike bị cho ăn hàu sống tẩm rượu biến tính, nhưng ông chỉ... ợ hơi mà không gặp nguy hiểm gì. Tiếp theo, họ cố gắng đầu độc Mike bằng bánh mì sandwich cá mòi có chứa chất độc và mảnh thủy tinh, nhưng ông vẫn sống sót một cách kỳ lạ.
Sau ba lần ám sát bất thành, nhóm này chuyển sang một kế hoạch táo bạo hơn. Chúng chờ Mike say xỉn rồi khiêng ông ra công viên trong đêm lạnh giá, thậm chí dội nước lạnh lên người để "giết" ông. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Mike lại xuất hiện ở quầy rượu và chỉ than phiền bị cảm lạnh.
Cuối cùng, trong lần ám sát thứ năm, Tony cùng đồng bọn lôi kéo người lái taxi Harry Green vào cuộc. Họ ném Mike ra giữa một con đường tối và hy vọng ông sẽ bị taxi đâm chết. Mặc dù Mike bị đâm trúng, ông vẫn sống sót và quay lại quầy rượu một tuần sau đó, khiến băng nhóm tội phạm phải thất vọng.
Quán rượu liên quan tới vụ án.
Kết cục của băng nhóm tội phạm
Cuối cùng, nhóm tội phạm đã sát hại Mike bằng khí CO2 vào ngày 21/2/1933, và thành công nhận được 800 USD từ công ty bảo hiểm Metropolitan. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục "vòi" tiền từ công ty Prudential, mọi chuyện bắt đầu đi sai. Công ty bảo hiểm yêu cầu kiểm tra thi thể, nhưng nhóm này khai rằng đã an táng Mike.
Cảnh sát vào cuộc và thi thể của Mike được khai quật vào tháng 5/1933. Sau khi khám nghiệm, nguyên nhân cái chết không phải viêm phổi thùy như đã ghi trong giấy chứng tử, mà là do ngộ độc khí. Cùng lúc đó, tài xế Harry Green đã khai báo về sự ăn chia không đều trong băng nhóm, giúp phá án.
Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ toàn bộ 8 tên tội phạm. Sau các phiên tòa, họ bị kết án tử hình bằng ghế điện vào năm 1933-1934. Riêng Harry Green nhận được án tù dài hạn.
Hiện trường vụ sát hại Malloy
Michael Malloy, sau khi qua đời, trở thành một nhân vật nổi tiếng nhờ khả năng sống sót kỳ diệu trong suốt những lần ám sát. Ông cũng là một trong những nạn nhân đầu tiên được phòng Khám nghiệm tử thi thuộc Sở Cảnh sát Thành phố New York điều tra.