Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Án mạng do ngộ độc chất chống đông
Vào ngày 22/8/2005, Stacey Castor đã bày tỏ nỗi sợ hãi tột cùng của mình khi gọi điện đến tổng đài 911, chia sẻ về người chồng David Castor:
"Chồng tôi nhốt mình trong phòng ngủ suốt ngày hôm qua… Tôi thực sự rất sợ", cô nói.
Một cảnh sát đã đến và phát hiện David, một doanh nhân 48 tuổi, trong tình trạng khỏa thân, tử vong trên giường, bên cạnh là chất nôn. Trên bàn cạnh giường có một chiếc cốc chứa chất lỏng màu xanh lá, còn trên sàn nhà là một bình chứa chất chống đông. Không có lá thư tuyệt mệnh nào.
Stacey Castor mang nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Ảnh: Oxygen
"Đây có vẻ là một vụ tự tử bằng chất chống đông", Trung sĩ Michael Norton của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Onondaga chia sẻ với chương trình "Exhumed" vào thời điểm đó.
Dù có vẻ như là một vụ tự tử đơn giản, song cái chết này lại gây bất ngờ. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2001 khi David thuê Stacey làm thư ký cho công ty sưởi ấm và điều hòa không khí của anh.
Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của cả hai. Stacey có hai cô con gái tuổi teen, Ashley và Bree và theo thời gian, các cô con gái này trở nên rất thân thiết với người cha dượng dễ mến. Gia đình nhìn chung rất hạnh phúc, mặc dù có một số thông tin cho thấy có bất đồng trong cách David chi tiêu tiền bạc.
Ngoài ra, David được cho là đã rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi cha anh qua đời vài tháng trước khi anh tự tử.
Tuy nhiên, sau khi giám định y khoa kết luận nguyên nhân cái chết là ngộ độc chất chống đông và phán quyết đó là một vụ tự tử, các thám tử vẫn cảm thấy nghi ngờ vì một số lý do. Không có thư tuyệt mệnh, hơn nữa, liệu David, một thợ săn luôn giữ một khẩu súng dưới gầm giường, có thực sự chọn cách kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc độc?
Stacey Castor và David Castor. Ảnh: Oxygen
Loạt nghi vấn khiến các thám tử "căng não"
Tại đám tang của David vào ngày 25/8, các thám tử nhận được một cuộc gọi đáng ngờ, khiến họ đặt câu hỏi về vụ án. Bia mộ của David nằm cạnh mộ của người chồng đầu tiên của Stacey, Michael Wallace, người đã qua đời vào tháng 1/2000.
Thông tin này khiến các thám tử nhìn nhận người góa phụ một cách nghiêm túc hơn. Liệu bà có thực sự là nạn nhân của một bi kịch lớn? Hay có điều gì đó mờ ám đang xảy ra?
Việc phát hiện một ống tiêm tại nhà Castor, có dấu vết chất chống đông và DNA của David, cùng với dấu vân tay duy nhất của Stacey trên chiếc cốc chứa chất chống đông bên cạnh thi thể của David, đã làm dấy lên nghi ngờ. Ống tiêm dường như đã được dùng để tiêm chất độc vào David.
Với những phát hiện này, cuộc điều tra đã chuyển hướng thành một vụ án giết người. Tuy nhiên, cần phải có thêm bằng chứng trước khi có thể buộc tội ai.
Các thám tử tiếp tục điều tra về Michael Wallace, người chồng quá cố, đã qua đời ở tuổi 38. Thời điểm ông qua đời, Stacey đã hủy bỏ việc khám nghiệm tử thi.
Stacey Castor và chồng cũ Michael Wallace. Ảnh: Oxygen
Một phát hiện quan trọng là ba tháng trước khi chết, Wallace đã nói với bác sĩ rằng anh cảm thấy như say rượu, dù anh không uống rượu.
"Đó là triệu chứng điển hình của ngộ độc chất chống đông", Biện lý quận Bill Fitzpatrick nhận xét.
Ngộ độc ethylene glycol, hay còn gọi là chất chống đông, để lại các tinh thể chỉ điểm trong cơ thể, bác sĩ giám định y khoa Tiến sĩ Katherine Maloney giải thích. Thi thể của Wallace cần phải được khai quật để kiểm tra các tinh thể chỉ điểm này.
Fitzpatrick cho biết: "Sự thật có thể đã bị chôn vùi dưới lòng đất suốt nhiều năm".
Thi thể được bí mật khai quật
Việc khai quật được thực hiện bí mật vào tháng 9/2007. Mọi động thái của Stacey đều được theo dõi chặt chẽ để tránh cô ta biết về việc này.
Khi quan tài chứa thi thể Wallace được khai quật, các bác sĩ đã phát hiện các tinh thể chỉ điểm ngộ độc chất chống đông trong cơ thể ông.
Lúc này, các thám tử đưa ra giả thuyết rằng cả hai cuộc hôn nhân của Stacey đều bắt đầu rạn nứt ngay trước khi cả Michael Wallace và David Castor qua đời.
Việc khai quật được thực hiện bí mật vào tháng 9/2007. Ảnh: ABCNews
Thanh tra Dominick Spinelli của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Onondaga nhận xét: "Đó chỉ là cách dễ nhất để thoát khỏi ai đó.... Đây là hành động tàn nhẫn nhất có thể".
Tuy nhiên, các nhà điều tra bị cản trở bởi việc thiếu bằng chứng chắc chắn, khiến họ không thể bắt giữ Stacey ngay lúc đó.
Hai năm sau cái chết của David Castor, các thám tử đã nghe lén các cuộc điện thoại của Stacey và tiết lộ cho những người thân cận của cô về vụ khai quật. Họ cũng mời cô đến đồn để thẩm vấn về cái chết của David. Trong cuộc phỏng vấn, cô nói: "Tôi đã rót cho anh ta chất chống đông… ý tôi là nước ép nam việt quất”.
Khi các thám tử chỉ ra rằng cô đã dùng từ "antifree" (chất chống đông), Stacey phản ứng rằng họ làm cô bối rối. Nhưng khi cô nhìn thấy bức ảnh về ống tiêm được thu hồi trong cuộc điều tra, cô hoảng sợ và ngay lập tức kết thúc cuộc phỏng vấn.
Hình ảnh Stacey Castor trước cửa nhà hồi tháng 9/2027. Ảnh: ABCNews
Bước ngoặt mang tính quyết định
Sau đó, vào một tuần sau khi khai quật thi thể, vụ án lại có một bước ngoặt. Stacey gọi đến 911 lần nữa, thông báo rằng con gái cô, Ashley, đã uống thuốc.
Ashley Wallace được cho là đã cố tự tử bằng rượu và thuốc và lần này, có một bức thư tuyệt mệnh. Trong lá thư, Ashley thừa nhận đã sát hại cha và cha dượng của mình.
Khi hồi phục trong bệnh viện, Ashley phủ nhận mọi chuyện và khẳng định cô không hề giết cha mình hay cha dượng. Cô cho rằng chính mẹ mình mới là người có câu trả lời.
Cuộc điều tra cho thấy rằng lá thư thú tội của Ashley thực tế đã được đánh máy tại nhà Stacey, trong khi Ashley đang đi học xa vào thời điểm đó.
Đặc biệt, trong bức thư tuyệt mệnh, từ "anti-free" liên tục lặp lại, trùng với thói quen phát âm sai của Stacey như lúc lấy lời khai. Hơn nữa, sau khi hai người chồng chết, Stacey lần lượt đã bỏ túi 50.000 USD và 200.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm.
Bốn năm sau cái chết của David Castor, Stacey Castor - người được báo chí gọi là "góa phụ đen" đã bị bắt vì tội giết người và cố ý giết con gái Ashley Wallace.
Stacey bị kết án 51 năm tù chung thân không có khả năng được ân xá.
Vào năm 2016, bảy năm sau khi bị kết án, Stacey Castor đã qua đời vì một cơn đau tim khi mới 48 tuổi.