Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Sát hại 3 người trong 3 năm liên tiếp
Năm 2024, một vụ án liên quan tới giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm xảy ra tại Nam Phi từng gây chấn động truyền thông.
Trong suốt hai năm, những người thân trong gia đình của Daniel Mokwai – người đàn ông Nam Phi bị buộc tội sát hại con trai ruột và hai cháu họ để chiếm đoạt tiền bảo hiểm – đã buộc phải giả vờ không hề hay biết mọi việc, nhằm tránh làm lộ cuộc điều tra của cảnh sát.
Vợ của Mokwai đã sống trong sợ hãi suốt một khoảng thời gian dài. Bà phải đối mặt với người là nghi phạm giết người ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tháng 9/2024, sự căng thẳng ấy cuối cùng cũng kết thúc khi cảnh sát bắt giữ Mokwai (62 tuổi) với cáo buộc giết người trong ba vụ án riêng biệt, liên quan tới cái chết của con trai ông – Mothibi Mokwai (31 tuổi) cùng với hai cháu họ là Orapeleng Tsikang (17 tuổi) và Mosimanegape Tsikang (16 tuổi). Mẹ của hai thiếu niên này đã qua đời vào năm 2008.
Daniel Mokwai - hung thủ sát hại 3 người thân để lấy tiền bảo hiểm. Ảnh: Sowetanlive
Các nạn nhân lần lượt qua đời vào các năm 2020, 2021 và 2022. Theo Đại tá Adele Myburgh – người phát ngôn Cảnh sát tỉnh Tây Bắc – trong cả ba vụ việc, Mokwai đều nhận được tiền bảo hiểm.
“Sự trùng hợp về việc cả ba người đều tử vong sau khi ăn bánh nướng do bị cáo mua đã khiến gia đình nghi ngờ và trình báo với cảnh sát”, bà Myburgh cho biết.
Orapeleng là nạn nhân đầu tiên. Vào năm 2020, khi cùng Mokwai đi vào thị trấn, cậu bé được cho là đã ăn một chiếc bánh mà ông mua. Sau đó, em đột ngột đổ bệnh trên phố và tử vong sau khi được chính Mokwai đưa vào bệnh viện.
Năm 2021, Mosimanegape – em trai của Orapeleng – cũng qua đời sau khi ăn bánh do Mokwai đưa, khi được ông nhờ rửa xe.
Khi đến cái chết của con trai ông – Mothibi Mokwai – vào tháng 10/2022, gia đình không còn nghi ngờ mà bắt đầu hành động.
Lật mặt tội ác
Ông Moses Tsikang – anh vợ của Mokwai – chia sẻ rằng gia đình đã phải “sống hai mặt”, tỏ ra thân thiện với Mokwai để không làm dấy lên nghi ngờ, đồng thời âm thầm phối hợp với cảnh sát thu thập chứng cứ.
“Chúng tôi đã dặn chị mình phải cẩn trọng, vì biết chồng chị ấy có khả năng gây ra những việc kinh khủng. Khi muốn đạt được công lý, bạn phải sẵn sàng mỉm cười với kẻ thù”, ông Tsikang nói. “Chị ấy đã phải chịu đựng tất cả để tìm lại công lý. Đó là giai đoạn vô cùng đau đớn”.
Theo lời kể của ông Tsikang, vào thời điểm xảy ra án mạng năm 2022, một người bạn của ông gọi điện báo rằng Mothibi (con trai Mokwai) đang nằm bên lề đường trong tình trạng sùi bọt mép và nôn mửa. Mothibi tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện.
Chất độc đã được cho vào những chiếc bánh để thực hiện tội ác. Ảnh minh họa
Ông Tsikang nghi ngờ Mokwai có liên quan tới vụ việc nên đã tìm đến trạm xăng nơi hai cha con từng ghé qua. Từ đoạn camera an ninh, ông phát hiện cảnh Mokwai mua một chiếc bánh trong lúc Mothibi đang kiểm tra lốp xe. Sau đó, Mokwai biến mất vào nhà vệ sinh rồi quay ra, cầm chiếc bánh trao cho con trai mình.
“Xem lại đoạn video đó thật đau lòng. Mothibi không thể ngờ người đầu độc mình lại là cha ruột”, ông Tsikang nói.
Từ bằng chứng video và lời khai của gia đình, cảnh sát bắt đầu điều tra sâu hơn. Kết quả giám định pháp y xác nhận cả ba nạn nhân đều tử vong do bị đầu độc.
Cảnh sát trưởng Sello Kwena lên án hành động sát hại trẻ em “bởi chính người mà các em tin tưởng” là điều không thể chấp nhận. Ông nhấn mạnh quyết tâm của cảnh sát trong việc truy quét tội phạm, đồng thời kêu gọi các công ty bảo hiểm và người dân báo cáo những hành vi nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm trong quá trình xử lý hồ sơ bồi thường.