Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Dã tâm bắt nguồn từ lòng tham
Năm 2011, trong một vụ án gây chấn động tại Anh, một người đàn ông đã bị kết án tù chung thân, sau khi sát hại người vợ đầu tiên trong một vụ tai nạn xe hơi được dàn dựng và cố đoạt mạng người vợ thứ hai để nhận tiền bảo hiểm.
Cụ thể, Malcolm Webster (52 tuổi) đã bị kết án vào tháng 5/2011. Nạn nhân là Claire Morris (32 tuổi), tử vong trong vụ tai nạn xe hơi được dàn dựng vào năm 1994. Webster sau đó đã gian lận để nhận hơn 200.000 bảng Anh từ hợp đồng bảo hiểm của vợ.
Malcolm Webster và Claire Morris tại thời điểm kết hôn. Ảnh: Dailyrecord
Theo hồ sơ vụ án, Webster là cựu y tá đến từ Guildford, Surrey, đã chuốc thuốc Morris, sau đó lái ô tô chở vợ của mình tới một con đường vắng ở Aberdeenshire, rồi đốt chiếc xe khi nạn nhân đang bất tỉnh bên trong. Sau đó, hung thủ nhận khoản bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm trị giá 200.000 bảng Anh và tiêu xài phung phí số tiền này vào các món đồ xa xỉ.
Webster cũng bị kết tội cố sát hại người vợ thứ hai của mình, Felicity Drumm, 50 tuổi, trong một vụ tai nạn xe hơi tương tự ở New Zealand vào tháng 2/1999 nhằm chiếm đoạt hơn 750.000 bảng Anh từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Drumm đã may mắn thoát chết, nhưng Webster đã rút hết tiền tiết kiệm của họ trị giá 68.000 bảng và bỏ trốn.
Một màn kịch dối trá và lừa lọc
Tại tòa án tối cao Edinburgh, Webster bị kết án tù chung thân và phải thụ án ít nhất 30 năm trước khi có thể nộp đơn xin ân xá. Thẩm phán Ngài Bannatyne cho rằng vụ sát hại Morris là "lạnh lùng, tàn bạo và vô cảm", lưu ý rằng động cơ của Webster là lợi ích tài chính, đối tượng cũng không hề hối hận về hành vi của mình.
Peter Morris, anh trai của Claire Morris, cho biết: "Tôi tin rằng đây là bản án đúng đắn dành cho một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ hiền lành, nhưng bạn đang đối mặt với một người đàn ông rất độc ác. Nếu hắn còn tự do, hắn sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho nhiều phụ nữ khác”.
Chân dung hung thủ - Malcolm Webster. Ảnh: PA
Webster, người được miêu tả là "kẻ lừa đảo lão luyện", đã thực hiện nhiều hành vi phạm pháp từ năm 1994 đến 2008, bao gồm cả việc trộm cắp. Sau khi sát hại Morris và thực hiện âm mưu tương tự với Drumm, Webster tiếp tục tìm cách để kết hôn với người phụ nữ thứ ba, Simone Banerjee, giám đốc bệnh viện tại Oban, thuyết phục cô mua hợp đồng bảo hiểm trị giá 500.000 bảng Anh mang tên mình.
Banerjee, người có mặt tại tòa để chứng kiến bản án, cho biết bà cảm thấy "rất may mắn khi còn sống".
Cảnh sát đã mở lại vụ án sau khi phát hiện dấu vết temazepam trong cơ thể Morris vào năm 2007, chứng minh cô đã bị chuốc thuốc trước khi bị sát hại.
Lindsey Miller, trưởng bộ phận tội phạm nghiêm trọng tại Văn phòng Công tố, chia sẻ vào thời điểm đó: "Webster là một tên tội phạm tính toán, kẻ đã xây dựng một màn kịch dối trá và lừa lọc xung quanh những người mà hắn gặp gỡ”. Cô cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè các nạn nhân.