Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tiền bảo hiểm làm "mờ mắt" ác nhân: Gã chồng ra tay tàn độc, dựng hiện trường giả, đoạt mạng vợ và con trai

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Kẻ sát nhân Karl Holger Karlsen từng khiến nước Mỹ rúng động khi thừa nhận đã sát hại chính con trai và vợ mình chỉ để thụ hưởng tiền bảo hiểm.

Nhẫn tâm đoạt mạng con trai

Cụ thể, vào ngày 24/2/2020, Karl Holger Karlsen (60 tuổi) thừa nhận cáo buộc sát hại người vợ Christina vào năm 1991 để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 215.000 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng).

Vào thời điểm Karl thừa nhận cáo buộc, ông ta đang thực hiện bản án tù 15 năm vì sát hại người con trai Levi ở Seneca Falls, New York (Mỹ) vào năm 2008 để “nuốt trọn” 700.000 USD (khoảng 16 tỷ đồng) tiền bảo hiểm của nạn nhân.

Cáo trạng cho biết, năm 2008, con trai của Karl, Levi (23 tuổi) đã ký một hợp đồng bảo hiểm trị giá 700.000 USD và điền người hưởng thụ trong trường hợp anh ta qua đời là cha mình.

Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau khi ký hợp đồng, thi thể của Levi được tìm thấy bởi người mẹ kế trong tình trạng bị đè dưới gầm xe tải trong gara.

Con trai Levi và người vợ đầu tiên Christina của gã sát nhân Karl 

Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng cái chết của Levi là một tai nạn cho đến năm 2011, người mẹ kế đã phát hiện Karl lấy toàn bộ tiền bảo hiểm từ con trai để đầu tư vào gói bảo hiểm 1,2 triệu USD cho mình. Hành động này đã khiến bà cảm thấy nghi ngờ và báo cho cảnh sát.

Không lâu sau, dưới sự hợp tác của người mẹ kế, sự thật về cái chết của Levi dần được hé lộ.

Karl thừa nhận đã lợi dụng trời tối để tháo một bánh xe rồi thay bằng một cái giá đỡ khác để Levi mang đi sửa. 

“Tôi không đẩy xe. Tôi chẳng làm gì cả. Nhưng nói thật là tôi đã lợi dụng tình thế một chút để khiến nó (Levi) gặp tai nạn", Karl thú nhận trong băng ghi âm.

Cảnh sát đã bắt Karl ngay sau đó. Suốt 10 tiếng đồng hồ, Karl 75 lần phủ nhận mình đã giết con trai. Phải đến khi cho nghe băng ghi âm, Karl mới thú nhận tất cả.

“Tôi chỉ đứng nhìn nó (Levi) chết thôi. Lúc đấy tôi sợ lắm. Tôi không biết gì cả", Karl vẫn ngoan cố. 

Nhưng cuối cùng, hắn phải cúi đầu nhận tội chính mình là người đã khiến chiếc xe của con bị tai nạn.

“Lúc con trai tôi đang sửa xe, tôi mở cửa đi vào bên trong đẩy xe liên tục để chiếc xe bị nghiêng rồi dần dần đổ. Lúc đó một bánh xe bị thiếu đang mất trọng tâm nên nghiễm nhiên nó sẽ đổ về phía Levi đang sửa xe", – Karl thú nhận.

Năm 2013, Karl bị tuyên án 15 năm tù vì tội Giết người.

Chân dung Karl Holger Karlsen.

Hé lộ về cái chết của người vợ và bản án chung thân cho gã chồng tàn độc

Cũng từ đây, mối nghi ngờ về cái chết thực sự của người vợ đầu tiên Christina vào năm 1991 đã khiến cơ quan chức năng lật lại điều tra toàn bộ vụ án.

Năm 1991, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà của vợ chồng Karl. Khi đó, Erin mới chỉ 6 tuổi cùng với em trai Levi và chị gái đã may mắn chạy ra khỏi nhà nhưng mẹ chúng thì không.

Nguyên nhân vụ cháy được cho là do chập điện. Cửa sổ phòng tắm đã hỏng trước đó vài ngày nên Christina không thể thoát ra ngoài được. Cuối cùng, cô chết cháy trong vụ hỏa hoạn.

“Khi đó, tôi mới 6 tuổi. Tôi không biết lúc đấy mẹ bị kẹt trong nhà vì cửa sổ hỏng”, Deroche- con gái Karl Karlsen kể lại.

Vài tuần sau khi người vợ chết, Karl đã nhận được số tiền 215.000 USD bảo hiểm của vợ và chuyển đến New York, đồng thời gã thanh toán một khoản nợ từ trước đó của mình.

Nạn nhân đầu tiên của Karl là người vợ Christina bị chết trong vụ hỏa hoạn.

Sau đám cháy, Karlsen rời California đến New York cùng 3 đứa con để gần họ hàng. Theo thời gian, khi lớn lên và làm quen với cuộc sống, Deroche nhận ra rằng có thể lúc đó cha mình đã không làm hết sức để cứu mẹ.

“Nghĩ lại thì hành động lúc đó của cha tôi không giống như một người đang làm hết sức để giải cứu người thân", Deroche phỏng đoán. Khi đó, Deroche và anh trai Levi mới 11 – 12 tuổi. Cả hai đã nghĩ đến khả năng người cha có dính líu đến cái chết của mẹ. Nhưng đầu óc của những đứa trẻ không dám khẳng định điều gì.

Sau khi biết tin anh trai Levi chết trong một tai nạn không rõ ràng, Deroche ngay lập tức đặt ra nghi ngờ cha mình có liên quan, thậm chí là hung thủ đã gây tai nạn. Cô đã tìm cách để cảnh sát nhằm sự điều tra vào cha mình.

Tại phiên tòa ngày 17/3/2020, sau khi thừa nhận mọi cáo buộc sát hại vợ và con trai, Karl đã bị tuyên án tù chung thân không ân xá.

Sau khi Karlsen bị bỏ tù, Deroche đến thăm và chính người cha đã thú nhận mình là thủ phạm của cả hai vụ giết người.

“Hóa ra ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến Levi. Ông ấy nói với tôi sự thật khi ngồi trong tù. Hơn 20 năm đã qua và tôi nghĩ hắn sẽ giết tôi nếu tội ác không bị phát hiện”, Deroche nói.

Cho đến bây giờ, Deroche tỏ ra vô cùng hối hận khi đã không nói với cảnh sát về nghi ngờ của mình. Nếu biết trước, có lẽ anh trai cô đã không chết.

Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Tin nổi bật