Hiện trường của thảm kịch
Vào ngày 2/4/1987, một trong những điểm ngắm cảnh bờ biển nổi tiếng tại California, Mỹ - Seal Beach - đã trở thành hiện trường của một thảm kịch. Từ độ cao 400 feet, Deana Wild, một cô gái 20 tuổi đã rơi từ vách đá gồ ghề và tử vong.
Thời điểm xảy ra vụ việc, Wild đang đi cùng cặp vợ chồng Virginia McGinnis và Billy Joe đến từ Chula Vista, California. Họ đã đưa Wild tham quan dọc theo tiểu bang. Theo lời Virginia - một nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu, Wild đã đi giày cao gót và có thể đã loạng choạng, dẫn đến việc ngã xuống vách đá. Các bức ảnh chụp tại đài quan sát trước khi Wild ngã xuống cũng xác nhận điều này.
Wild được mô tả là người vui vẻ và thích phiêu lưu. Cô đã chuyển đến sống cùng McGinnis vào tháng 12/1986, chỉ bốn tháng trước khi xảy ra tai nạn bi thảm. Các bác sĩ khám nghiệm cho thấy vết thương của Wild phù hợp với việc ngã từ vách đá và cái chết của cô được ghi nhận là một tai nạn. Tuy nhiên, gia đình cô ở Kentucky đã bày tỏ nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của cô.
Chân dung Deana Wild - nạn nhân tử vong sau khi rơi từ vách đá. Ảnh: Oxygen
Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách phát hiện ra rằng Virginia McGinnis là người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 35.000 đô la cho Wild, được ký kết một ngày trước khi cô tử vong. Hơn nữa, Virginia còn tìm cách thu tiền bảo hiểm nhiều ngày sau cái chết của Wild. Điều này khiến các nhà điều tra nghi ngờ về động cơ đằng sau cái chết của Wild.
Bằng chứng được tìm thấy cho thấy sự hiện diện của Elavil, một loại thuốc điều trị trầm cảm, trong cơ thể của Wild. Tuy nhiên, hồ sơ y tế của cô không ghi nhận việc sử dụng thuốc này. Điều tra viên cũng phát hiện ra rằng Virginia đã có một lịch sử yêu cầu bồi thường bảo hiểm lớn và đáng nghi. Thêm vào đó, các nhà điều tra phát hiện vết thương ở bàn tay của Wild, có thể là dấu hiệu của sự tấn công trước khi cô ngã.
Bằng chứng và kết tội
Mặc dù có nhiều bằng chứng tình tiết, các nhà chức trách không thể tiến hành truy tố ngay lập tức. Tuy nhiên, sau khi chuyển vụ án tới công tố viên quận San Diego, những nghi ngờ về khả năng giết người đã rõ ràng hơn. Virginia McGinnis và chồng bà, Billie Joe, đã bị bắt vào tháng 9/1989 vì tội giết người.
Billie Joe qua đời trước khi phiên tòa diễn ra do các biến chứng liên quan đến HIV.
Phiên tòa xét xử Virginia bắt đầu vào tháng 1/1992. Các công tố viên đã trình bày chứng cứ và nhân chứng để làm sáng tỏ cái chết của Wild. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho rằng Wild có thể đã sử dụng ma túy. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã được đưa đến hiện trường vụ tai nạn ở Big Sur để tìm hiểu rõ hơn về nơi xảy ra sự việc.
Cuối cùng, vào ngày 28/2/1992, Virginia McGinnis bị tuyên án giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân không được ân xá. Đối tượng qua đời trong tù vào năm 2011.
Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.