Ác quỷ đội lốt luật sư
Theo Daily Mail, Fred Tokars, cựu luật sư từng gây rúng động nước Mỹ khi thuê sát thủ sát hại vợ ngay trước mặt hai con trai nhỏ, đã qua đời tại một nhà tù ở Pennsylvania.
Thông tin được luật sư Jerry Froelich xác nhận cho biết, Tokars qua đời vì nguyên nhân tự nhiên sau nhiều ngày bị sốt. Trong nhiều năm bị giam giữ, Tokars đã chống chọi với bệnh đa xơ cứng và không thể đi lại suốt một thập kỷ.
Chân dung Fred Tokars. Ảnh: Oxygen
Fred Tokars từng là trợ lý luật sư quận trước khi trở thành luật sư tư, đại diện cho nhiều đối tượng trong các vụ án kinh tế và ma túy khét tiếng. Vào năm 1994, ông bị kết án vì tham gia một tổ chức tội phạm chuyên buôn bán cocaine, rửa tiền thông qua các hộp đêm ở Atlanta và bảo vệ các thành viên trong tổ chức bằng các hành vi bạo lực như bắt cóc, tra tấn và giết người.
Ba năm sau, khi đang thụ án chung thân không ân xá vì các tội danh liên bang, Tokars tiếp tục bị kết án tội giết người cấp tiểu bang vì đã thuê sát thủ sát hại vợ mình, bà Sara Tokars.
Theo hồ sơ vụ án, vào dịp Lễ Tạ ơn năm 1992, Sara bị tay súng có tên Curtis Rower bắt cóc khi đang cùng hai con trai Ricky (6 tuổi) và Mike (4 tuổi) trở về từ kỳ nghỉ ở Florida. Tên sát thủ buộc bà lái xe rồi ra tay bắn bà tử vong ngay trước mắt các con nhỏ.
Điều tra cho thấy Tokars là người đứng sau âm mưu, thuê một trung gian móc nối với Rower để sát hại Sara, sau khi bà phát hiện ông sử dụng vỏ bọc hành nghề luật sư để buôn ma túy và rửa tiền, đồng thời dọa sẽ tố giác.
Bất ngờ hơn, các công tố viên tiết lộ, Tokars đã dựng nên vụ ám sát này nhằm chiếm đoạt gói bảo hiểm trị giá 1,75 triệu USD nếu vợ ông qua đời.
Bà Sara Tokars bên cạnh hai con trai. Ảnh: Oxygen
Trước khi bị bắt, Tokars nhiều lần xuất hiện trên truyền thông, thể hiện hình ảnh người chồng đau khổ. Trong một cuộc họp báo, ông ta rơi nước mắt tuyên bố: “Tôi kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến cái chết của vợ tôi. Tôi chán nản và bắt đầu suy nghĩ về lối sống mà mình đang mất – không chỉ là vợ, mà là tất cả”.
Tuy nhiên, các bồi thẩm đoàn không bị thuyết phục. Tokars bị tuyên nhiều án chung thân và không bao giờ thừa nhận tội ác, ngay cả trong những ngày cuối đời.
Nỗi ám ảnh và kết thúc bi thảm của người con vô tội
Trong tù, Tokars từng làm nhân chứng trong các phiên xét xử hai phạm nhân khác, khiến hắn ta trở thành đối tượng bị theo dõi và phải sống trong tình trạng biệt giam để tránh bị trả thù. Dù luật sư Froelich đã cố gắng xin giảm án cho y để đổi lấy lời khai, nhưng tai tiếng tội phạm khét tiếng của Tokars khiến việc đó bất khả thi.
Năm 1997, Tokars bị kết án tù chung thân vì các hành vi dàn xếp vụ bắt cóc và sát hại vợ.
Fred Tokars tại phiên tòa xét xử. Ảnh: WXIA
Cái chết của Tokars khơi lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân. “Không chỉ sát hại vợ mình, hắn ta còn làm tổn thương chính hai cậu con trai nhỏ, người phải chứng kiến mẹ mình bị bắn chết. Lũ trẻ đã chạy trốn vào một cánh đồng sau vụ việc”, Joni Ambrusko, chị gái nạn nhân cho biết.
Con trai út của Tokars, Mike, sau đó cũng đã qua đời vì trầm cảm – một di chứng không thể chối cãi từ vụ án thương tâm của gia đình.
Tại phiên tòa xét xử năm 1994, luật sư Buddy Paker đã gọi Tokars là “ác quỷ” trong những lập luận của mình.
“Tôi đã gọi hắn ta là ác quỷ vì bản chất của hắn ta đúng là như vậy. Không một người chồng, người cha nào có thể sát hại vợ mình ngay trước mặt những đứa con. Đó là hành động máu lạnh và vô nhân đạo. Cái chết của người mẹ có thể trở thành mảng đen ký ức trong tâm lý của chúng và thậm chí sẽ không bao giờ có thể chữa lành được”, Paker khẳng định.
Những vụ giết người nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ là những tội ác tàn nhẫn mà còn phản ánh sự tha hóa của con người khi lòng tham có thể khiến họ đánh mất hết nhân tính. Những người thực hiện các hành vi này đều cho thấy sự lạnh lùng và vô cảm khi đặt lợi ích cá nhân lên trên cả tính mạng người khác. Những vụ án xoay quanh vấn đề này là bài học cảnh tỉnh cho xã hội, là một lời nhắc nhở về giá trị của tình người. Hơn hết, ai gây án đều phải trả giá cho tội lỗi của mình.