Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tiền bảo hiểm làm "mờ mắt" ác nhân: "Độc phụ" bắt tay với nhân tình đoạt mạng chồng, đóng kịch buồn khổ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Trung sĩ Tyrone Hassel III bị sát hại và sau một cuộc điều tra dài, vợ anh đã thừa nhận âm mưu giết chồng với sự giúp đỡ của Thượng sĩ Jeremy Cuellar.

Vào đêm giao thừa năm 2018, Trung sĩ Tyrone Hassel III đã bị bắn nhiều phát đạn khi đang đứng gần xe của mình trên con đường dẫn vào nhà, ở Michigan, Mỹ, nơi anh sống cùng vợ và cậu con trai gần 2 tuổi.

Vụ nổ súng khiến vợ của Hassel -  Kemia Hassel khi đó đang ở trong nhà, hoảng loạn gọi điện đến số 911.

Jaramee Peppers, một trong những cảnh sát của thị trấn St. Joseph có mặt tại hiện trường, nhớ lại sự đau khổ của Kemia khi chứng kiến chồng mình hấp hối. "Tôi vẫn nhớ thời điểm chúng tôi đang đưa nạn nhân lên xe cứu thương và tôi bước lùi lại... cô ấy đi ngang qua tôi và cố gắng trèo vào xe”, Peppers kể lại.

Mãi sau này, khi chương trình "20/20" được phát sóng vào ngày 16/2, những thông tin về vụ án cùng các cuộc phỏng vấn từ các điều tra viên và thành viên gia đình được công bố, đã khiến nhiều người bàng hoàng, khi sự thật về Kemia lộ tẩy.

Trung sĩ quân đội Tyrone Hassel III, bên trái bên cạnh cha mình.

Tyrone Hassel Jr. - cha của nạn nhân  chia sẻ rằng con trai ông quyết định nhập ngũ khi đang học đại học vì muốn thay đổi cuộc sống.

Kemia và Tyrone Hassel gặp nhau trong quân đội vào năm 2015 tại Fort Carson, Colorado, và mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên gắn bó. Họ chuẩn bị kết hôn và Kemia đang mang thai con trai của họ khi vụ án xảy ra.

Vào đêm Trung sĩ Hassel bị sát hại, Kemia cho biết cô ở nhà với con trai trong khi chồng cô tham gia một bữa tiệc gia đình. Trong các cuộc phỏng vấn với cảnh sát, Kemia đã nhiều lần nói rằng cô không biết ai là người đứng sau vụ chồng cô bị sát hại

Mười một ngày sau vụ án, cuộc điều tra có bước ngoặt khi một người phụ nữ gọi điện thoại ẩn danh, nói rằng con trai bà biết về mối quan hệ của Kemia với một người lính khác. Đặc biệt, một trong những người lính đã báo cáo rằng Kemia có mối quan hệ tình cảm với Thượng sĩ Jeremy Cuellar, người lính này được cho là có liên quan đến vụ sát hại Trung sĩ Hassel.

Jeremy Cuellar xuất hiện tại tòa ngày 20/2/2019.

Các điều tra viên đã phát hiện ra rằng Cuellar đã mua súng từ một người lính khác trước vụ án, và một trong những khẩu súng trùng khớp với vũ khí được sử dụng để sát hại Hassel.

Cuellar bị bắt vào ngày 11/1/2019 và từ chối hợp tác với cảnh sát. Cùng ngày, Kemia được đưa vào thẩm vấn, nơi cô phủ nhận mối quan hệ với Cuellar. Tuy nhiên, sau khi làm bài kiểm tra máy phát hiện nói dối, Kemia cuối cùng đã thừa nhận ngoại tình và cung cấp thông tin về vai trò của mình trong vụ sát hại chồng.

Kemia bị bắt vào ngày 12/1, đúng ngày diễn ra đám tang của chồng và ký vào một bản thừa nhận âm mưu giết người. Gia đình Hassel vô cùng sốc và đau đớn khi biết sự thật. "Tôi không thể tin được”, Ashanti Hassel, mẹ kế của nạn nhân, kể lại. "Tôi đã rất tức giận vì đã ở bên Kemia suốt 12 ngày và giúp đỡ cô ấy”.

Khi ở trong tù, Kemia gọi cho mẹ mình và thừa nhận âm mưu giết chồng. Cuộc trò chuyện này được ghi âm và trở thành bằng chứng trong phiên tòa của cô.

Trung sĩ quân đội Tyrone Hassel III, bên trái, xuất hiện trong bức ảnh gia đình  cùng vợ Kemia Hassel và cha anh là Tyrone Hassel Jr.

Theo Army Times, khi sỹ quan quân đội qua đời, người thân của họ có thể nhận được khoản bảo hiểm trị giá tới 100.000 USD. Mức bảo hiểm nhân thọ đối với các sỹ quan quân đội nếu tử vong cũng có thể được chi trả tới 400.000 USD.

Khai báo sau khi nhận tội, Kemia cho biết cô ta âm mưu giết chính người bạn đời của mình vì anh ta đã trở thành một gánh nặng và cô không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng, Kemia không muốn ly dị vì lo sợ sẽ không được hưởng chính sách bảo hiểm nhân thọ từ chồng.

Cuellar đã nhận tội giết người cấp độ hai vào ngày 30/7/2019 và bị kết án từ 65 đến 90 năm tù.

Tin nổi bật