Một bi kịch đau lòng vừa xảy ra tại Jhansi, Uttar Pradesh, Ấn độ khi cô gái trẻ 27 tuổi được phát hiện đã chết trong tình huống đầy uẩn khúc. Gia đình nạn nhân không ngần ngại tố cáo chồng và nhà chồng cô chính là hung thủ gây ra. Đáng chú ý, cô con gái 4 tuổi ngây thơ của nạn nhân đã khiến ai nấy bàng hoàng khi khai rằng chính cha đã giết mẹ bằng cách treo cổ.
Cụ thể, sự việc đau lòng xảy ra tại khu Shiv Parivar Colony, thuộc vùng Kotwali, Jhansi. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, cô đã kết hôn với Sandeep Budholia, một người dân địa phương, vào năm 2019.
Ông Sanjeev Tripathi, cha của nạn nhân nghẹn ngào kể lại, trong đám cưới, gia đình ông đã trao cho nhà trai số lượng lớn tiền mặt cùng nhiều quà tặng giá trị làm của hồi môn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau hôn lễ, chồng và gia đình chồng bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật, họ liên tục đòi hỏi một chiếc xe hơi như của hồi môn bổ sung.
Bức vẽ nguệch ngoạc của đứa con vạch trần tội ác của người chồng sát hại vợ. Ảnh:
Khi yêu cầu vô lý này không được đáp ứng, họ bắt đầu hành hạ con gái ông cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông Sanjeev từng phải làm đơn trình báo sự việc lên cảnh sát, nhưng sau đó, vì muốn gia đình yên ổn, ông đã chấp nhận hòa giải.
"Trong ngày cưới, tôi đã đưa cho họ tiền mặt làm của hồi môn, nhưng ngay sau đó, Sandeep và gia đình anh ta bắt đầu đòi mua xe. Tôi nói với họ rằng tôi không đủ khả năng chi trả, và đó là lúc sự ngược đãi bắt đầu. Tôi thậm chí đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, nhưng sau đó chúng tôi đã đạt được thỏa hiệp", người đàn ông đau xót nói kể lại.
Sau đó, cặp đôi sinh hạ một bé gái, nhưng những mâu thuẫn trong gia đình vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí, bố mẹ chồng còn chế giễu cô vì không sinh được quý tử nối dõi tông đường.
"Khi cô ấy sinh con gái, họ chế giễu cô ấy vì không có con trai. Sau khi cô ấy sinh, họ để cô ấy ở lại bệnh viện, nhưng tôi đã trả tiền viện phí và đưa cô ấy về nhà", ông Tripathi chua xót nói thêm.
Đáng chú ý, lời khai của cô con gái nhỏ càng khiến dư luận phẫn nộ. Cô bé không chỉ kể lại những gì mình đã chứng kiến mà còn vẽ một bức tranh nguệch ngoạc, phác họa lại cảnh tượng kinh hoàng đó.
Hiện tại, cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ án và gửi thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Người chồng đã bị bắt giữ sau một cuộc truy lùng. Các đối tượng liên quan khác cũng đang bị điều tra.
Một viên chức cảnh sát cấp cao cho biết: "Một vụ án đã được xác lập, người chồng bị cáo buộc sát hại nạn nhân đã bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo cho biết hai người thường xuyên cãi vã".
Theo Indiatoday