Buổi sáng 5/2, một bi kịch đau lòng đã xảy ra tại Vinayakanagar, Hebbagodi, thuộc bang Karnataka, Ấn Độ, gieo rắc kinh hoàng trong cộng đồng dân cư yên bình. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khi một người phụ nữ trẻ bị sát hại dã man ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Nạn nhân được xác định là Sri Ganga, 29 tuổi, một người mẹ trẻ với tương lai còn đang rộng mở phía trước. Kẻ gây án không ai khác chính là Mohan Raj, công nhân vận hành máy tại nhà máy Bommasandra, chồng của nạn nhân. Sau khi gây án, Mohan Raj đã bị lực lượng cảnh sát nhanh chóng bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, Sri Ganga và Mohan Raj đã kết hôn được 7 năm và có chung một cậu con trai kháu khỉnh 6 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ đã rạn nứt nghiêm trọng trong hai năm trở lại đây.
Mohan Raj bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm bất chính với một người bạn đồng thời là đồng nghiệp của anh ta, dẫn đến những cuộc cãi vã triền miên không dứt. Cuối cùng, cặp đôi quyết định ly thân và đã sống riêng trong 8 tháng qua.
Nghi phạm Mohan Raj và vợ cũ Sri Ganga. Ảnh: The Times of India
Theo nguồn tin từ tờ The Times of India, vào đêm ngày 4/2, Mohan Raj đã tìm đến nhà Sri Ganga với mong muốn được gặp con trai, nhưng lại bị gia đình vợ kiên quyết từ chối và đuổi đi. Sự việc này đã dấy lên một ngọn lửa giận dữ trong lòng người đàn ông.
Mohan Raj biết rằng vào sáng ngày 5/2, Sri Ganga sẽ đưa con trai đến trường như thường lệ. Anh ta đã âm thầm chờ đợi gần đó, và khi Sri Ganga vừa rời khỏi trường trên đường trở về, Mohan Raj đã bất ngờ lao ra chặn đường và ra tay sát hại vợ một cách dã man. Sau khi gây án, Mohan Raj đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy, để lại Sri Ganga gục ngã trên vũng máu.
Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã khẩn trương đưa Sri Ganga đến bệnh viện tư gần đó để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Sri Ganga đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.
"Vụ tấn công xảy ra ngay gần khuôn viên trường học. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Mohan Raj và các thủ tục pháp lý đang được tiến hành khẩn trương," một sĩ quan cảnh sát cho biết, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng và trừng trị kẻ thủ ác theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Mohan Raj đã khai nhận: "Tôi rất nhớ con trai, tuy nhiên trong vài tháng qua vợ tôi không cho tôi gặp con. Mỗi lần tôi tìm đến nhà đều bị đuổi đi một cách thậm tệ. Chuyện tương tự lại xảy ra vào đêm ngày 4/2. Vì quá bức xúc và không thể kiềm chế được bản thân, tôi mới làm ra chuyện như vậy."
Lời khai của Mohan Raj phần nào hé lộ nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của người đàn ông.
Sự việc công nhân nhà máy sát hại vợ cũ trước cổng trường học của con trai gây xôn xao vùng đất yên bình. Ảnh minh họa
Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xác định chính xác động cơ gây án và xử lý nghi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực gia đình và những hệ lụy đau lòng mà nó gây ra cho các thành viên trong gia đình và xã hội.