Đóng

Sau 8 năm ngồi tù oan, người đàn ông treo thưởng 1,8 tỷ đồng để tìm ra hung thủ thật sự

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Ông Chen Shijiang (Trung Quốc), người từng chịu án oan 8 năm về tội giết người, đã treo thưởng 1,8 tỷ đồng cho thông tin giúp bắt kẻ sát nhân thực sự.

Theo VTC News, ông Chen Shijiang (49 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) mới đây lên mạng xã hội để tìm kiếm manh mối về vụ án khiến mình bị bỏ tù oan. Năm 1998, khi 22 tuổi, Chen bị kết án với cáo buộc giết một người phụ nữ trong làng mình.

Nạn nhân 56 tuổi, là vợ của một thủ quỹ cho làng. Chàng trai 22 tuổi bị cho là sát hại bà để lấy cắp tiền đầu tư cho xưởng sản xuất đồ nội thất mà Chen đang có kế hoạch mở.

Bị cáo nói mình bị cảnh sát tra tấn để ép nhận tội, nhưng tòa án không tin Chen. Người đàn ông này đã kháng cáo 2 lần. Hai bản án đầu tiên tuyên tử hình, còn bản án thứ ba, cũng là bản án cuối cùng, tuyên tù chung thân.

Chen khi ấy chỉ mới 22 tuổi đã bị kết án giết một phụ nữ trong làng và phải ngồi tù. Ảnh: Handout

Vào thời điểm xảy ra vụ án, Chen - một doanh nhân thành đạt - không chấp nhận phán quyết, tiếp tục đấu tranh đòi công lý cùng với mẹ mình. Cuối cùng, tòa án cấp tỉnh mở phiên tòa xét xử lại vào năm 2006 và thừa nhận có nhiều khía cạnh đáng ngờ về vụ án. Chẳng hạn như vào thời điểm nạn nhân chết, Chen có chứng cứ ngoại phạm, quần áo của thanh niên này không có vết máu và hung khí giết người chưa bao giờ được tìm thấy.

Cuối cùng, sau 8 năm ngồi tù, Chen được tuyên bố vô tội, được trả tự do và nhận 197 nghìn nhân dân tệ (718 triệu đồng) tiền bồi thường.

Dù được giải oan nhưng anh vẫn thấy "khó được sống như một người bình thường". "Mọi người vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Tôi phải làm việc gấp đôi, gấp ba để chứng minh mình là người tốt", anh nói.

Năm 2019, Chen chính thức quay lại thương trường. Anh sáng chế ra một mẫu bồn cầu thông minh, đoạt nhiều giải thưởng thiết kế tại Trung Quốc và thành lập công ty sản xuất riêng. Sản phẩm của anh bán rất chạy tại các thành phố lớn, mang về nguồn thu khổng lồ và cuộc sống sung túc.

Cùng với nỗ lực làm lại cuộc đời, ông Chen, giám đốc một doanh nghiệp ở Sơn Đông treo thưởng khủng cho ai tìm ra thủ phạm khiến mình ngồi tù oan 8 năm. Ảnh: Handout

Đầu năm 2025, anh quyết định treo thưởng 500.000 tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ hung thủ thật sự của vụ án năm xưa.

"Tôi làm điều này không chỉ cho bản thân, mà còn cho người phụ nữ đã thiệt mạng. Bà ấy cũng xứng đáng được biết ai là kẻ đã cướp đi mạng sống của mình", anh nói.

Đầu tháng 6, một chuyên gia tâm lý học hình sự từng tham gia phá hơn 300 vụ án tình nguyện tham gia điều tra. Người này sử dụng bút danh Li Jianming và khẳng định không nhận tiền thưởng.

Cảnh sát Sơn Đông cho biết vụ án vẫn đang được điều tra lại. Chen không đặt quá nhiều kỳ vọng. Nhưng anh nói mình sẽ không dừng lại cho đến khi sự thật được đưa ra ánh sáng.

"Tôi đã sống sót trong tù. Giờ đây, tôi muốn sống một cách xứng đáng", ông nói, thông tin trên Vnexpress.

Tin nổi bật