Đóng

Cuộc gọi từ bác sĩ thú y hé lộ điều bất ngờ về chú mèo mất tích 10 năm

  • Lê Na (Theo ndtv)
(DS&PL) -

Hai chị em Lucy Robertson và Hannah Davies đã đoàn tụ với chú mèo Charlie sau 10 năm nó mất tích.

Hai chị em ở xứ Wales, Vương quốc Anh, đã đón nhận bất ngờ lớn nhất cuộc đời khi chú mèo cưng mất tích cách đây 10 năm bất ngờ trở. Lucy Robertson và Hannah Davies đang chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 30 của Lucy thì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một bác sĩ thú y, thông báo rằng chú mèo Charlie đã được tìm thấy.

Một con mèo 13 tuổi bị mất tích cách đây 10 năm đã tìm được đường về nhà. (Ảnh: ndtv)

Cả Robertson và Davies đều vô cùng đau lòng khi Charlie (lúc đó mới 3 tuổi) mất tích vào tháng 4/2016. Là một chú mèo thường xuyên ra ngoài, Charlie dành cả ngày lang thang trên phố. Tuy nhiên, sau khi Davies chuyển nhà từ Newbridge đến Abercarn, nó không bao giờ trở về nữa. Gia đình đã dành nhiều tháng tìm kiếm Charlie nhưng không có manh mối nào.

Khi nhận được cuộc gọi bất ngờ báo tin về Charlie, Davies cho biết, cô vô cùng sửng sốt.

Một người sống gần đó phát hiện Charlie sống trong bụi cây. Người này đã cho chú mèo ăn suốt nhiều tuần trước khi đưa nó đến phòng khám thú y. Tại đây, các bác sĩ tìm thấy số điện thoại của Hannah thông qua con chip gắn trên cơ thể Charlie và liên lạc với cô.

Davies cho biết, ngay cả bác sĩ thú y cũng “thực sự sốc” khi biết Charlie đã mất tích suốt một thập kỷ.

Charlie dường như vẫn khỏe mạnh và không gặp vấn đề sức khỏe đáng kể nào trong thời gian sống xa gia đình. Cho đến nay, hai chị em vẫn không biết chú mèo cưng đã trải qua những gì trong suốt những năm tháng mất tích.

Tin nổi bật