Đóng

Liều lĩnh quay video và chụp ảnh với con rắn hổ mang trước hiên nhà, thanh niên 28 tuổi ở Ấn Độ bị cắn thiệt mạng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Tapan Kumar Pradhan, một thanh niên nổi tiếng với nghề bắt rắn tại bang Odisha (Ấn Độ), đã tử vong sau khi bị một con rắn hổ mang cắn liên tiếp vào tay trong lúc đang quay video và chụp ảnh cùng con vật này.

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/10 tại làng Kanthapur, thuộc huyện Puri, bang Odisha, theo tờ Người đưa tin.

Theo The Times of India, nạn nhân Tapan Kumar Pradhan vốn là một người nổi tiếng ở địa phương với công việc chuyên bắt rắn độc và giải cứu những con rắn bò vào nhà dân. Thanh niên này được cho là đã từng bắt hàng trăm con rắn và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, video tiếp xúc với loài bò sát nguy hiểm này lên mạng xã hội.

Theo lời kể của người thân, khi Pradhan đang mải mê quay video và chụp ảnh cùng một con rắn hổ mang tại hiên nhà, con vật đã bất ngờ tấn công, cắn vào các ngón tay phải của anh, sau đó tiếp tục cắn vào khuỷu tay và phần trên cánh tay.

Tapan Kumar Pradhan vốn là một người nổi tiếng ở địa phương với công việc chuyên bắt rắn độc và giải cứu những con rắn bò vào nhà dân. Ảnh: The Times of India

Ngay sau sự việc, Pradhan đã được gia đình khẩn trương đưa đến một bệnh viện tư nhân để cấp cứu. Tại đây, anh được tiêm thuốc và được các bác sĩ chỉ định cần tiêm thêm một mũi thứ hai sau đó 10 phút. Tuy nhiên, người đàn ông này đã rời khỏi bệnh viện khi chưa hoàn thành mũi tiêm thứ hai và trở về nhà.

Hậu quả là đến cuối buổi chiều cùng ngày, tình trạng sức khỏe của Pradhan chuyển biến xấu và trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù gia đình đã lập tức đưa anh đến bệnh viện tuyến huyện ở Puri để cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong trước khi đến nơi.

Hiện tại, thi thể của anh đang được lưu giữ tại nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi trước khi chính thức bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tại Việt Nam cũng xảy ra trường hợp người phụ nữ bị rắn cắn tử vong khi vào rừng tìm cây thuốc.

Cụ thể, báo Dân trí đưa tin, nạn nhân được xác định là chị P.T.L. (SN 1978), trú tại địa phương.

Theo nguồn tin, chiều 15/6, chị L. cùng chồng vào khu vực rừng ở xã Trung Thuần tìm hái cây rau ráu, một loại dược liệu tự nhiên thường được dùng trong các bài thuốc nam.

Trong lúc tìm cây thuốc, chị L. bất ngờ bị một con rắn cắn. Khu vực xảy ra sự việc nằm sâu trong rừng, địa hình phức tạp, đường đi khó khăn, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc và đưa nạn nhân ra ngoài gặp rất nhiều trở ngại.

Phải mất nhiều thời gian, người thân mới đưa được chị L. đến cơ sở y tế để cấp cứu, tuy nhiên, khi nhập viện, nọc độc đã phát tác nặng. Các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa liên tục từ chiều 15 đến ngày 16/6 nhưng chị L. không qua khỏi.

Tin nổi bật