Đóng

Nhặt được sinh vật lạ trên biển, cô gái sốc nặng khi biết bí mật phía sau vẻ đẹp "chết người"

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chiếc vỏ sò lạ nhặt được khi thủy triều rút, cô gái không hay biết mình vừa chạm vào một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh.

Đầu tháng 6, chuyến đi dạo trên bãi biển Okinawa, Nhật Bản, suýt chút nữa đã biến thành một thảm họa khó lường đối với Beckylee Rawls, 29 tuổi. Vô tình nhặt được một chiếc vỏ sò tuyệt đẹp khi thủy triều rút, cô không hề hay biết mình đang nắm giữ một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh: ốc nón cẩm thạch.

Trong khoảnh khắc bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lấp lánh của vỏ sò, Rawls đã hồn nhiên nhặt nó lên bằng tay không, thậm chí còn quay video đăng lên TikTok mà không mảy may nghi ngờ về mối hiểm họa tiềm tàng.

"Lúc đầu, tôi chỉ tập trung vào vẻ đẹp của chiếc vỏ. Tôi đã từng nhặt rất nhiều vỏ sò trước đây mà không hề do dự. Tôi không nhận ra nó vẫn còn sống, và khi nhận ra, tôi chỉ nghĩ đó là một con ốc vô hại rồi thả nó lại xuống nước," Rawls kể với Newsweek.

Vô tình nhặt được một chiếc vỏ sò tuyệt đẹp khi thủy triều rút, cô không hề hay biết mình đang nắm giữ một trong những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh. Ảnh: Người đưa tin.

Theo Người đưa tin, phải đến khi về nhà và tìm kiếm thông tin, Rawls mới bàng hoàng nhận ra sinh vật cô đã cầm trên tay chính là một con ốc nón cẩm thạch, loài động vật thân mềm có nọc độc cực mạnh, được xếp vào hàng những sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh.

"Tôi bắt đầu nhớ lại mọi hành động mình đã làm – cầm nó, lắc nó – và rùng mình nhận ra chuyện tồi tệ có thể đã xảy ra," Rawls chia sẻ. "Tôi đã sống trong lo lắng suốt vài ngày, nghĩ rằng có thể mình đã bị đốt mà chưa nhận ra."

May mắn thay, Rawls hoàn toàn bình an vô sự, không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Tuy nhiên, trải nghiệm cận kề cái chết này đã trở thành một bài học nhớ đời, không chỉ với cô mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm của Rawls trên TikTok đã thu hút hơn 25,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự kinh hãi, đồng thời cảm ơn cô vì đã nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm ít người biết đến này.

Ốc nón cẩm thạch (tên khoa học của chúng là Conus marmoreus), một loài ốc biển săn mồi, chúng sống ở vùng biển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Loài ốc này cực độc và thường bơm chất độc vào cơ thể con mồi khiến thịt của chúng biến thành dịch lỏng rồi hút.

Theo Báo Tiền phong, những người thợ lặn rất sợ phải đối mặt với ốc nón cẩm thạch. Chúng rất đẹp, giống như vỏ ốc bình thường khác nhưng khi ra đòn lại rất nhanh và dù có găng tay lặn thì vòi của ốc vẫn có thể xuyên qua. Một vài microliter của độc tố trong dãi của ốc đủ mạnh để giết chết ít nhất 10 người.

Độc tố trong dãi của ốc đủ mạnh để giết chết ít nhất 10 người. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Khi chất độc xâm nhập vào hệ thống của bạn, bạn có thể không cảm thấy các triệu chứng trong vài phút hoặc vài ngày. Vết cắn tuy không đau, bạn có thể cảm thấy tê hoặc ngứa ran. Tuy nhiên, sau đó toàn thân bạn có thể run rẩy, mắt mờ đi và ngừng thở chỉ sau vài giờ đồng hồ.

Mặc dù vậy, chức năng của thứ chất cực độc này chỉ là để tự vệ và để bắt mồi chứ chúng không bao giờ chủ động tấn công con người.

Tính cho tới nay, đã có khoảng 30 người bị chết do tình cờ chạm phải dãi của ốc nón cẩm thạch. Cuộc sống của người nhặt vỏ ốc sẽ kết thúc khi cái móc nhọn của con ốc này đâm vào người. Chất độc mạnh nhất có tên là neurotoxin sẽ làm cho thần kinh của bạn bị tê liệt tạm thời. Sau đó, các cơ quan hô hấp sẽ đóng kín lại, làm cho bạn khó khăn trong bị hô hấp và đây có thể là phần tồi tệ nhất.

Hiện tại chưa có thuốc điều trị độc tố của ốc nón cẩm thạch, do đó chúng được xếp vào một trong những động vật độc nhất thế giới.

Tin nổi bật