Theo India Today, Rajitha (45 tuổi, ở quận Sangareddy, bang Telangana, Ấn Độ) – nữ giáo viên trường tư - bị cáo buộc đã đầu độc 3 đứa con của mình để có thể kết hôn với một người bạn học cũ. Vụ việc này được báo cáo vào tháng 3/2025. Các nạn nhân được xác định là Sai Krishna (12 tuổi), Madhu Priya (10 tuổi) và Gautham (8 tuổi).
Cảnh sát thông tin, Rajitha cảm thấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại và muốn bắt đầu cuộc sống mới. Gần đây, người phụ nữ này gặp lại bạn học cũ tại một buổi họp lớp. Cả hai bắt đầu nói chuyện lại với nhau, sau đó tình bạn nhanh chóng trở thành mối quan hệ ngoài luồng.
Rajitha quyết định rời xa gia đình và bắt đầu cuộc sống mới bên người tình. Người phụ nữ đã cho rằng những đứa trẻ sẽ trở thành chướng ngại cản trở kế hoạch của mình.
Người phụ nữ bị cáo buộc đầu độc 3 đứa con để có thể kết hôn với nhân tình. Ảnh: India Today
Nữ giáo viên bị cáo buộc đã trộn thuốc độc vào món cơm sữa đông và cho các con ăn trong bữa tối, khiến những đứa trẻ bị ốm vào đêm hôm đó. Để tránh bị nghi ngờ, cô cũng ăn một phần cơm chứa thuốc độc, theo News18.
Đến khi Chennaya (chồng của Rajitha) trở về nhà vào buổi sáng sau ca làm đêm, những đứa trẻ đã không còn phản ứng. Trong khi đó, Rajitha kêu đau bụng và được Chennaya đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người phụ nữ này được cho là đang được điều trị ngộ độc tại Bệnh viện Finisya.
Ba đứa trẻ cũng được Chennaya nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng đã quá muộn, theo cảnh sát. Do Chennaya là người duy nhất trong gia đình không gặp vấn đề nào, cảnh sát ban đầu nghi ngờ anh liên quan đến vụ việc nên đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn anh.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Rajitha mới là người đứng sau mọi chuyện. Người phụ nữ này đã hành động cẩn thận sau khi lên kế hoạch giết người chi tiết.