Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Phẫn nộ: "Nghịch tử" đánh mẹ tử vong vì bị từ chối khi xin tiền để mua chó

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người đàn ông đã đánh mẹ tử vong, sau khi cãi vã về 200 rupee để mua chó, khiến vụ việc trở thành một bi kịch gia đình.

NDTV đưa tin ngày 19/4, một cuộc tranh cãi về số tiền 200 rupee (khoảng 60.000 đồng) để mua một con chó cưng đã dẫn đến một bi kịch, khi một người đàn ông đã đánh mẹ mình tử vong và làm vợ bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại Raipur, Chhattisgarh, Ấn Độ, khi Pradeep Dewangan (45 tuổi) yêu cầu mẹ mình- bà Ganesh Devi (70 tuổi) cho anh ta 200 rupee để mua chó. Tuy nhiên, bà đã từ chối yêu cầu này, dẫn đến một cuộc cãi vã gay gắt.

Trong cơn tức giận, Pradeep đã dùng búa tấn công mẹ mình. Khi vợ anh, Rameshwari ( 35 tuổi) cố gắng can thiệp, anh ta cũng tấn công cô.

Cậu con trai 15 tuổi của cặp đôi đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này và cố gắng kéo cha ra khỏi mẹ mình. Cậu bé sau đó chạy ra ngoài để tìm sự trợ giúp từ hàng xóm.

"Chúng tôi nhận được thông tin từ người dân địa phương, sau khi cậu con trai chạy đi tìm sự giúp đỡ. Khi sự trợ giúp đến nơi, người mẹ đã bị thương nặng và sau đó qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nghiêm trọng”, một viên chức cảnh sát cho biết.

Ảnh minh họa

Đối tượng Pradeep đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân địa phương cho biết gia đình Pradeep thường xuyên sống trong một bầu không khí căng thẳng do hành vi thất thường của anh ta.  

"Bị cáo có tính khí bất ổn và thường xuyên nổi cơn thịnh nộ. Vợ và mẹ của bị cáo đã phải chịu đựng tính khí đó trong một thời gian dài. Chúng tôi đang truy tìm và sẽ sớm bắt giữ bị cáo”, một cảnh sát điều tra cho biết.

Hiện tại, vợ của Pradeep đang được chăm sóc y tế và đã qua cơn nguy kịch. Được biết, vợ chồng Pradeep có ba người con, hai trai và một gái, tất cả đều là trẻ vị thành niên.

Cảnh sát đang tiến hành truy lùng Pradeep và tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin nổi bật