Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người phụ nữ sát hại 2 con trai rồi tự giải thoát chính mình: Hé lộ nguyên nhân từ lá thư tuyệt mệnh

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một người phụ nữ Ấn Độ đã sát 2 con trai rồi tự giải thoát mình bằng cách nhảy từ tòa nhà, để lại thư tuyệt mệnh bày tỏ sự rối loạn và tức giận đối với chồng.

NDTV đưa tin ngày 18/4, tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra khi một người phụ nữ 35 tuổi rơi từ căn hộ chung cư xuống đất và tử vong tại chỗ. Trong khi đó, con trai lớn của nạn nhân (11 tuổi) được phát hiện đã tử vong.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, người phụ nữ bị cáo buộc dùng dao sát hại 2 con trai, trước khi tự kết liễu đời mình.

Cậu con trai út (9 tuổi) bị thương nặng, đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân này cũng không qua khỏi.

Cảnh sát cho biết, một bức thư tuyệt mệnh dài bảy trang do người phụ nữ viết đã được tìm thấy, trong đó thể hiện sự rối loạn cảm xúc và sự tức giận đối với chồng của cô.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa

Trong một vụ án hi hữu khác cũng vừa xảy ra tại Ấn Độ, vào ngày 16/4, khi một người đàn ông 61 tuổi đã bắn chết vợ mình rồi tự sát tại nhà riêng, để lại một bức thư tuyệt mệnh giải thích lý do.

Cảnh sát xác định nạn nhân là Kuldeep Tyagi, một người buôn bán bất động sản, cùng vợ ông, Anshu Tyagi (57 tuổi). Vụ việc diễn ra vào khoảng 11h sáng, khi hai người con trai của cặp đôi đang ở tầng một và vội vàng chạy lên khi nghe thấy tiếng súng.

Phó cảnh sát trưởng Rajesh Kumar cho biết, một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường. Trong đó, Kuldeep tiết lộ rằng ông đã mắc bệnh ung thư và quyết định kết thúc cuộc đời vì không muốn gia đình phải chịu gánh nặng chi phí điều trị.

Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Mariam, nơi các bác sĩ xác nhận họ đã tử vong.

Cảnh sát đã thu giữ khẩu súng lục và chuyển thi thể đi khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Phó cảnh sát trưởng Kumar cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Tin nổi bật