Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cứu 3 cô gái thoát dòng nước dữ, nam sinh viên bị sóng cuốn, tử vong thương tâm

  • Đinh Kim (Theo Daily Mail)
(DS&PL) -

Hai tuần sau khi nam sinh viên bị sóng cuốn mất tích, thi thể của anh được một người đi dạo trên bãi biển Upton (Anh)phát hiện.

Theo Daily Mail, khi sắp đến sinh nhật 21 tuổi, Jack Edward Lees (ở Crediton, Devon, Anh) đã cùng nhóm 60 thành viên của Hội bơi lội ngoài trời thuộc Liên đoàn sinh viên Đại học Bristol đi du lịch 4 ngày. Vào tối 4/6/2024, anh và người bạn tên Zaid đang ở bãi biển Northcott Mouth thì phát hiện 3 cô gái đang hoảng loạn khi bị dòng nước xoáy và chảy mạnh cuốn ra biển.

Ngay lập tức, Jack và bạn đã cố gắng tiếp cận hai cô gái và đưa họ vào bờ an toàn. Jack sau đó tiếp tục bơi ra để cứu cô gái còn lại đang ở dưới nước và ngày càng hoảng loạn hơn. Sau khi tiếp cận nạn nhân, Jack và cô gái này bị cuốn trôi ra ngoài và phải vật lộn để bơi trở lại bãi biển khi sóng ngày càng lớn, điều kiện thời tiết thay đổi.

Cô gái cuối cùng cũng được đưa vào bờ an toàn nhưng Jack bất ngờ bị sóng lớn cuốn đi và mất tích. Các dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng được gọi đến hiện trường, đồng thời các tình nguyện viên và trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển đã tìm kiểm anh suốt đêm.

Cuộc tìm kiếm được kéo dài đến sáng hôm sau nhưng vẫn không có kết quả. Mãi đến ngày 18/4/2024, tức hai tuần sau khi Jack bị sóng cuốn mất tích, thi thể anh được một người đi dạo trên bãi biển Upton phát hiện.

Nam sinh viên cứu sống 3 cô gái, sau đó không may gặp nạn, tử vong thương tâm. Ảnh: Daily Mail

Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành. Theo thông tin tại phiên điều trần, bãi biển xảy ra sự việc không có nhân viên cứu hộ do đã quá 18h. Nhân viên cứu hộ chỉ trực từ 10h – 18h trên các bãi biển ở Cornwall (Anh) trong mùa cao điểm.

Bác sĩ Dawn Lees (mẹ của Jack) mô tả con trai là một “chàng trai trẻ tuyệt vời”. Bên cạnh đó, bà nêu ra lo ngại về đánh giá rủi ro khi bơi lội ngoài trời và đào tạo an toàn dưới nước, cũng như trang thiết bị mà Hội bơi lội ngoài trời cung cấp cho các thành viên.

Đồng thời, bà cho rằng cần rút ra nhiều bài học từ cái chết của Jack, bao gồm việc cải thiện sự an toàn cho những người tham gia các hoạt động nguy hiểm, bao gồm bơi lội ngoài trời và cung cấp thông tin tốt hơn về dòng chảy ngược và thủy triều.

Bà chia sẻ thêm, Jack đã đăng ký học ngành Khoa học thần kinh ở Bristol với mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật não. Nam sinh viên quyết định theo đuổi sự nghiệp này sau khi xem một bài diễn thuyết trên Ted.

Vào buổi tối xảy ra vụ việc, Jack đã gửi cho bà những bức ảnh chụp cảnh hoàng hôn. “Khi tôi tạm biệt con trai, tôi hoàn toàn không nghĩ đến việc thằng bé sẽ không bao giờ trở về nữa”, bà Dawn Lees bày tỏ. Bà cũng cho biết thêm, bãi biển không có nhân viên cứu hộ nhưng có biển báo cảnh báo mọi người không được xuống biển vì dòng chảy rất mạnh.

Có khoảng 20 sinh viên từ Hội bơi lội ngoài trời có mặt trên bãi biển vào buổi tối hôm đó với khoảng 10 người ở dưới nước với khả năng bơi khác nhau. “Hội sinh viên không được chủ quan về sự an toàn của sinh viên và đảm bảo rằng điều đó không xảy ra nữa. Tôi không muốn những gia đình khác phải trải qua những gì chúng tôi đã trải qua”, bà Dawn Lees nói.

Sự ra đi của Jack khiến nhiều người vô cùng xót thương. Lễ tưởng niệm anh có sự tham dự của 100 sinh viên trong khi học sinh tại trường tiểu học mà anh từng theo học đã tổ chức một buổi gây quỹ mang tên anh và quyên góp được hơn 11.300 bảng Anh.

Trong khi đó, ông Ben Pilling – CEO của Liên đoàn sinh viên Đại học Bristol cho hay, chuyến đi Bude đã diễn ra thành công trong ba năm trước đó nhưng chuyến đi sẽ không còn được tổ chức nữa. Sau sự ra đi của Jack, liên đoàn đã đưa ra các biện pháp an toàn và sức khỏe mới.

Cũng theo ông Ben Pilling, các sự kiện trên vùng nước ven biển không còn được phép tổ chức nhằm tránh rủi ro liên quan đến thủy triều và dòng chảy.

Tin nổi bật