Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Bị bò nhà nuôi tấn công, người đàn ông ở Trung Quốc tử vong thương tâm

  • Đinh Kim (Theo Mirror)
(DS&PL) -

Người đàn ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông đã tử vong ngay sau khi tới nơi.

Mirror đưa tin, sự việc kinh hoàng xảy ra tại miền Trung Trung Quốc vào ngày 11/4. Theo truyền thông địa phương, người nông dân vào chuồng bò để cho chúng ăn như thường lệ nhưng lần này, con bò không rõ vì lý do gì mà có phản ứng hung dữ với ông.

Con bò này lao về phía người đàn ông lớn tuổi, trước khi ép ông vào tường, rồi tiếp tục húc đầu vào nạn nhân. Trong khi đó, người đàn ông nằm trên mặt đất, la hét vì đau đớn. Chưa dừng lại, con bò lại dùng đầu húc liên tục ông vào một chồng ngói.

Người đàn ông được cho là đã bất tỉnh sau khi bị con bò tấn công dồn dập. Không may, ông lại bị vướng vào một sợi dây thừng buộc quanh cổ con bò. Con vật cố gắng hất người đàn ông ra không được nên đã kéo lê ông quanh chuồng, cho đến khi giằng được sợi dây ra khỏi ông.

Sau khi vụ việc xảy ra, người đàn ông nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông đã tử vong ngay sau khi đến nơi.

Người đàn ông bị một con bò tấn công khi vào chuồng cho bò ăn. Ảnh: Mirror

Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa công bố thêm thông tin về vụ việc nói trên. Dự kiến, gia đình nạn nhân sẽ nhận được sự hỗ trợ của chính phủ trước nỗi mất mát to lớn này. “Nghe tiếng hét của người đàn ông thực sự bi thảm và đau xót”, một người dân địa phương nói.

Theo các chuyên gia chăn nuôi gia súc, mặc dù trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng con bò thường có thể thể trở nên nguy hiểm khi chúng cảm thấy bị đe dọa hoặc bị bất ngờ.

Một bác sĩ thú ý địa phương cho biết: “Con bò rất dễ trở nên kích động, đặc biệt là trong những tình huống căng thẳng. Người nông dân nên luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như tránh di chuyển đột ngột và quan sát hành vi của động vật trước khi tiếp cận chúng".

Trước đó, vào ngày 11/9/2020, ông Malcolm Flynn (72 tuổi, ở Carlisle, Anh) – một giáo viên đã nghỉ hưu, cũng bị đàn bò hung dữ tấn công đến tử vong khi ông đang cùng người bạn tên Christopher Barkless đi dọc theo một đoạn của Bức tường Hadrian.

Ông Christopher cũng bị thương, phải trèo lên cây mới thoát khỏi sự tấn công của đàn bò, rồi nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng ông Malcolm đã qua đời do bị thương ở ngực. Được biết, ông Malcolm vốn mắc bệnh tăng nhãn áp ảnh hưởng đến thị lực và bị đau khớp chân.

Trợ lý điều tra viên Kirsten Mercer đã nói với bồi thẩm đoàn điều tra rằng có một biển báo cảnh báo người đi bộ về những con bò và bê trên cánh đồng và chúng có thể có hành vi “không thể đoán trước được”.

Trong khi đó, ông Christopher kể lại họ khởi hành từ Gilsland vào sáng hôm đó. Sau khi đi vào một cánh đồng, ông phát hiện 4 con bò và những con bê đang chặn đường nên quyết định đổi hướng đi. Nói với ông Malcolm xong, ông liền quay lưng đi hướng khác nhưng rồi nghe thấy “tiếng chuyển động hỗn loạn” khi đàn gia súc di chuyển nhanh về phía người bạn, rồi ông bắt đầu bỏ chạy.

Ông Christopher sau đó trèo lên một cây táo gai và gọi cấp cứu, lo lắng rằng nếu ông cố gắng giúp ông Malcolm thì những con bò sẽ lại lao vào người bạn bị thương của mình.

Tin nổi bật