India Today dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà 4 tầng tại Đông Bắc Delhi (Ấn Độ) đổ sập vào sáng sớm 19/4. Ngoài ra, 4 người được giải cứu khỏi hiện trường vẫn đang nằm viện để điều trị thêm, trong khi 7 người khác đã được xuất viện.
Vụ việc được báo cáo vào 3h02 ngày 19/4. Ngay sau đó, các đội cứu hộ từ Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), lực lượng cứu hỏa và Cảnh sát Delhi đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành các hoạt động cứu hộ trong suốt 12 giờ.
Một quan chức cấp cao của Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia đã nêu bật những khó khăn mà các đội cứu hộ phải đối mặt khi di chuyển máy móc hạng nặng trong các con hẻm đông đúc của Mustafabad để dọn dẹp đống đổ nát.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành các hoạt động cứu hộ. Ảnh: PTI
PTI dẫn các nguồn tin cho hay, công trình xây dựng tại hai hoặc ba cửa hàng ở tầng trệt của tòa nhà có thể đã gây ra vụ sập. Trong khi đó, theo một cư dân của tòa nhà, nước thải từ cống đã thấm vào các bức tường của tòa nhà và điều này cũng có thể góp phần gây ra vụ sập.
Người dân địa phương cũng cho rằng, một bức tường ngăn ở tầng trệt của tòa nhà đã bị dỡ bỏ mà không gia cố các cột trụ, khiến tòa nhà trở nên dễ bị ảnh hưởng hơn.
Đoạn video từ CCTV do một cư dân địa phương chia sẻ vào khoảng 2h30 ngày 19/4 đã ghi lại khoảnh khắc tòa nhà 4 tầng đổ sập. Một cơn gió mạnh và bụi có thể được nhìn thấy đã lan ra khắp con hẻm, ngay sau khi tòa nhà sụp đổ.
Theo NDTV, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến những người mất người thân trong vụ tai nạn nói trên, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ 200.000 rupee cho mỗi gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, ông cho hay sẽ hỗ trợ 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.
Sau khi sự việc xảy ra, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cũng đã ra lệnh điều tra vụ việc và cam kết sẽ xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm.
“Các biện pháp đã được triển khai để tất cả những người bị thương được điều trị phù hợp. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đáng tiếc này.
Mong những người đã khuất ra đi thanh thản và gia đình nạn nhân tử vong sẽ có sức mạnh để vượt qua nỗi mất mát không thể bù đắp này”, ông Rekha Gupta chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter).
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngôi nhà đổ sập. Nguồn: News9live.com
Vụ việc nói trên xảy ra ngay sau vụ sập tòa nhà ở Madhu Vihar gần đây trong một cơn bão bụi, khiến một người tử vong. "Lẽ ra họ nên kiểm tra tòa nhà. Chúng tôi cứ báo rằng tòa nhà rung chuyển sau cơn mưa nhưng không ai đến cả", một người dân địa phương cho biết.
Trong khi đó, anh Shehzad - người mất 2 cháu trai trong vụ việc chia sẻ: ““Tôi đã từ bệnh viện về. Tòa nhà đã được 8 - 10 năm tuổi. Công việc xây dựng trụ cột đang được tiến hành. Toàn bộ nền móng đã sụp đổ. Hai cháu trai đang đi học đã mất. Mọi thứ -vàng, tiền mặt - đều nằm dưới đống đổ nát”.
Theo hãng thông tấn ANI, ông Mohan Singh Bisht - thành viên Hội đồng lập pháp Mustafabad, đổ lỗi cho các quan chức về vụ việc, và nói rằng ông đã cảnh báo hai tháng trước rằng việc chấp thuận xây dựng các tòa nhà trái phép có thể dẫn đến thảm họa trong tương lai.