Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã mất hơn 280 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bộ binh và 7 xe chiến đấu bọc thép tại khu vực biên giới Kursk của nước này trong 24 giờ qua.
"Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã mất hơn 280 quân nhân, 4 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới, 2 khẩu súng cối, 1 hệ thống tác chiến điện tử, 2 xe đặt cầu, 4 xe cứu hộ bọc thép, bao gồm 2 xe Bergepanzer-2 do Đức sản xuất, cũng như 3 trạm điều khiển UAV", Bộ này cho biết trong một tuyên bố.
Nga giáng đòn "không kịp thở" vào lực lượng Ukraine xâm nhập Kursk. Ảnh: Pravda
Theo thống kê từ phía Nga, trong suốt thời gian giao tranh ở khu vực tiền tuyến Kursk, Ukraine đã mất hơn 60.780 quân, 363 xe tăng, 268 xe chiến đấu bộ binh, 216 xe bọc thép chở quân, 1.879 xe chiến đấu bọc thép, 1.986 xe cơ giới, 439 khẩu pháo, 48 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 13 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, 21 bệ phóng tên lửa đất đối không cùng nhiều khí tài khác.
Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk từ đầu tháng 8, với hy vọng rằng điều này sẽ giúp làm chậm lại các cuộc tấn công của Nga ở những mặt trận trọng yếu khác. Tuy nhiên, lực lượng của Nga vẫn đang tiến công đều đặn ở Donetsk trong những tháng gần đây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó từng tuyên bố, việc Lực lượng vũ trang Ukraine tiến vào khu vực Kursk cũng như cố bám trụ ở đây hiện nay là không có ý nghĩa quân sự và đối phương đang chịu tổn thất nặng nề vì chiến dịch này.
Chủ nhân Điện Kremlin đồng thời tuyên bố lực lượng Ukraine chắc chắn sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi vùng Kursk. Ông nhấn mạnh sẽ không nêu rõ thời điểm cụ thể kết cục này diễn ra nhưng không có nghi ngờ gì về điều đó.
Trong khi Nga liên tục tiến công và giành lại lãnh thổ ở vùng Kurks, Ukraine buộc phải giải tán nhiều đơn vị do tổn thất nặng nề. Bộ chỉ huy Ukraine quyết định giải tán Tiểu đoàn 1 của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 36 sau những tổn thất đáng kể gần Sudzha ở vùng Kursk. Theo kênh Telegram "North Wind", đến giữa tháng 12, chỉ còn lại sở chỉ huy của tiểu đoàn này.
Sau đó, một quyết định đã được đưa ra là giải tán đơn vị và phân bổ nhân sự cho các đơn vị khác. Chỉ huy Nikita Vitek được chỉ thị thành lập một đơn vị mới trong hai tuần, sau đó được lên kế hoạch gửi đến khu vực Sumy, và sau đó lại đến Sudzha.
Một tình huống tương tự đã xảy ra ở một đơn vị khác của Lữ đoàn 36, Tiểu đoàn 501. Sau khi mất hơn 50% quân số, tiểu đoàn này đã được rút khỏi quận Sudzhansky của vùng Kursk và được chuyển đến vùng Nikolaev để tổ chức lại.
Theo Tass