Theo Metro.co.uk, sự việc hi hữu này xảy ra khoảng 14h ngày 13/9/2015 (giờ địa phương) tại một khách sạn ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Thời điểm này, một doanh nhân họ Liu (50 tuổi) đã hẹn gặp người tình họ Zhang của mình ở khách sạn. Cả hai đã quen biết nhau hơn 10 năm và mới cặp kè từ năm ngoái, dù người phụ đã có chồng và một đứa con.
Ông Liu nhớ lại vào buổi chiều định mệnh đó, người phụ nữ họ Zhang đưa cho ông một viên thuốc giống như là thuốc ngủ nhưng ông không hề hay biết và đã uống nó theo lời của người tình rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
Doanh nhân người Trung Quốc đã bị người tình chuốc thuốc mê rồi cắt phăng “của quý ” vì không chịu bỏ vợ. Ảnh: Daily Mail
“Tôi ngủ như chết và chợt tỉnh dậy khi thấy đau dữ dội ở phần dưới”, ông lưu cho hay. Sau đó, ông hoảng hốt nhìn xuống dưới, mới phát hiện “của quý” của mình đột ngột biến mất hoàn toàn trong khi người tình đã bỏ đi mà không nói lời nào,
Những người chứng kiến cho hay họ nhìn thấy ông Liu chạy ra khỏi khách sạn trong khi chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, trên người còn dính máu và đang cố gọi cho bác sĩ. Một số nguồn tin cho biết rằng doanh nhân này đã chạy vào con hẻm trên để tìm phần "của quý" bị cắt rời trước khi bắt taxi tới bệnh viện.
Camera giám sát của khách sạn cho thấy vào lúc vụ việc xảy ra, một phụ nữ tóc ngắn, được cho là Zhang, đã vội vã chạy xuống cầu thang để trốn thoát. Người phụ nữ này còn cầm theo một thứ gì đó giống như là hung khí gây án.
Vào tháng 4/2025, một nam thanh niên ở Ấn Độ cũng được xác nhận rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị bạn gái cùng 4 anh em của cô gái tấn công và cắt "của quý" do mâu thuẫn giữa 2 bên.
Vụ việc xảy ra khi nam thanh niên Mithun Kumar (22 tuổi) ở Gorakhpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đến gặp bạn gái lớn hơn 8 tuổi tại nhà riêng. Người phụ nữ này sống cách nhà Mithun không xa, cả hai đã liên lạc với nhau qua điện thoại trong suốt 2 năm.
Đơn khiếu nại từ gia đình Mithun cho biết, nam thanh niên này đến nhà bạn gái mà không hề hay biết 4 anh em trai của người phụ nữ cũng có mặt tại nhà. Họ ngay lập tức khống chế Mithun rồi đánh tới tấp nạn nhân.
Trong khi Mithun bị các anh em trong nhà khống chế bằng cách giữ chặt tay và chân, người phụ nữ đã được yêu cầu dùng dao cắt "của quý" của người yêu sau đó đuổi nạn nhân ra khỏi nhà.
Một người dân trong khu vực phát hiện Mithun bị thương nên đã ngay lập tức báo cho gia đình nạn nhân. Bố của Mithun đã vội vã đưa con trai đến bệnh viện để điều trị tuy nhiên tình trạng của thanh niên này vẫn rất nguy kịch.
Theo Metro.co.uk