Theo Saostar, sự việc diễn ra vào ngày 16/6 tại Trung tâm Y tế thị trấn Shawo, thuộc Khu kinh tế sân bay Ezhou, tỉnh Hồ Bắc. Người phụ nữ tên là Lý Mưu Bình (tên đã được thay đổi) cho biết, sau bữa trưa, cô thấy trong người không ổn, bụng có cảm giác chướng và khó tiêu. Nghĩ rằng chỉ là vấn đề tiêu hóa thông thường, cô lập tức đến bệnh viện bằng xe đạp điện để thăm khám.
Tuy nhiên, trong lúc siêu âm, cô Lý bất ngờ chuyển dạ dữ dội. Các bác sĩ ngạc nhiên phát hiện cô không chỉ đang mang thai mà còn sắp sinh, với các cơn co thắt tử cung đã đều đặn và nước ối đã vỡ. Trước tình huống khẩn cấp này, trung tâm y tế lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu sản khoa, huy động các bác sĩ từ nhiều khoa để phối hợp điều trị.
Chưa đầy một giờ sau khi nhập viện, vào lúc 15h22, cô Lý đã sinh hạ một bé trai nặng 2,5kg. Ảnh: Saostar.
Chưa đầy một giờ sau khi nhập viện, vào lúc 15h22, cô Lý đã sinh hạ một bé trai nặng 2,5kg. Cả mẹ và bé đều an toàn. Ngay sau đó, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Ngạc Châu để tiếp tục theo dõi và chăm sóc hậu sản.
Điều khiến mọi người không khỏi bất ngờ là cô Lý hoàn toàn không hề hay biết mình mang thai. Cô chia sẻ rằng kinh nguyệt vốn không đều, và sau khi sinh con đầu lòng 6 năm trước, cô vẫn đều đặn sử dụng các biện pháp tránh thai, không hề có kế hoạch sinh thêm con.
"Khi bác sĩ nói tôi đang mang thai, tôi hoàn toàn choáng váng", cô Lý bộc bạch. "Tôi không bị nghén, không cảm thấy gì khác thường. Trong suốt thời gian mang thai mà không hề hay biết, tôi vẫn đi làm, vẫn lái xe điện bình thường. Có lẽ đó là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của tôi."
Bà nội của sản phụ cũng xác nhận cô Lý luôn khỏe mạnh, ít khi ốm vặt. Vì không biết có thai, gia đình không có sự chăm sóc đặc biệt nào. Bà cho biết, con trai (chồng cô Lý) đang làm việc xa, còn bà cũng đang ở nơi khác vào ngày xảy ra sự việc. Chỉ đến khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, bà mới vội vàng trở về để chăm sóc con dâu và cháu nội.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc như Jimu News và Hồ Bắc Nhật Báo đưa tin. Sự việc không chỉ thu hút sự tò mò của công chúng mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc nhận biết thai kỳ cũng như tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Trong khi nhiều người cảm thấy bất ngờ trước ca sinh "thần tốc" này, các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là những người có kinh nguyệt không đều hoặc từng có tiền sử thai sản, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện những bất thường, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 1/2025 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Cô Gong, 36 tuổi, đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang để điều trị cao huyết áp và được thông báo đã mang thai hơn 8 tháng. Chỉ 4 tiếng sau đó, con trai cô đã chào đời.
Người phụ nữ bất ngờ sinh con sau 4 tiếng phát hiện có thai. Ảnh: Baidu.
Cô Gong vô cùng sốc bởi trước đó các bác sĩ từng chẩn đoán cô bị vô sinh do mắc bệnh về tử cung. Vợ chồng cô muốn thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bị bác sĩ từ chối do cân nặng quá khổ của cô Gong. Họ yêu cầu cô phải giảm cân rồi mới tính chuyện mang thai. Dù không tiết lộ cụ thể cân nặng, cô Gong mô tả bản thân "cao, béo và nghiện đồ ngọt".
Theo báo Dân trí, đầu tháng 12/2024, cô bị tê tay nên đến một phòng khám nhỏ để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ thông báo cô bị cao huyết áp, yêu cầu cô nhập viện điều trị.
Sau khi biết Gong đã không có kinh nguyệt trong nhiều tháng, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã sắp xếp cho bệnh nhân siêu âm và phát hiện cô đang mang thai.
Ngoài ra, các bác sĩ cho biết tình trạng của Gong rất nguy kịch, nên đã tiến hành mổ lấy thai ngay lập tức. Bé trai chào đời mạnh khỏe, nặng 2kg. "Tôi chỉ mất 4 giờ kể từ khi biết mình có thai cho đến khi sinh con", Gong vui vẻ chia sẻ.