Đóng

Thế chấp căn nhà để dâng hiến cho "người tình online", góa phụ 59 tuổi nhận cái kết đắng ngắt

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Sau 9 tháng tạo dựng lòng tin, kẻ lừa đảo đã viện cớ mất thẻ ngân hàng để thuyết phục góa phụ 59 tuổi chuyển tiền giúp đỡ.

Gia đình & Xã hội dẫn nguồn tin từ công ty luật CEL Solicitors (Anh) cho biết, họ đã giúp một người phụ nữ 59 tuổi tên là Elizabeth, sống tại Glasgow (Scotland), lấy lại hơn 60.000 bảng Anh (2,1 tỷ đồng) sau khi bà bị lừa đảo tình cảm qua mạng với số tiền lên tới 123.000 bảng (4,3 tỷ đồng).

Bà Elizabeth quen một người đàn ông trên nền tảng hẹn hò OurTime – nơi dành cho người trên 50 tuổi. 

Suốt 9 tháng nhắn tin, đối tượng thể hiện tình cảm sâu sắc, tạo dựng lòng tin, rồi nói đang làm việc tại Triều Tiên và cần tiền mua vé bay về Glasgow.

Gã bạn trai lừa góa phụ số tiền lớn. Ảnh minh họa.

Vì tin tưởng, bà đồng ý chuyển tiền "giúp đỡ", với điều kiện sau này sẽ được trả lại. 

Không những thế, bà còn thế chấp cả căn nhà của mình để vay ngân hàng, gom đủ số tiền lên tới 123.000 bảng Anh gửi cho người yêu online. 

Tất cả những gì bà nhận được là hình ảnh vé máy bay giả và những lời hứa chưa bao giờ thành hiện thực.

Sau khi không thấy người yêu xuất hiện như lời hẹn, bà đi báo cảnh sát và mới phát hiện mình là nạn nhân trong một vụ lừa đảo qua mạng có tổ chức. Đối tượng từng khiến nhiều người khác sập bẫy.

Trong lúc suy sụp tinh thần vì bị lừa tình, bà Elizabeth đã liên lạc với ngân hàng Halifax với hy vọng họ sẽ giúp mình lấy lại số tiền đã trót trao cho kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, ngân hàng Halifax thông báo họ không thể làm gì, và số tiền của người phụ nữ đã bị mất.

“Dù cảnh sát nói tôi là nạn nhân của một tội ác, nhưng ngân hàng vẫn từ chối tôi. Ngân hàng Halifax được cho đã hỗ trợ các nạn nhân khác, nhưng họ không hỗ trợ gì cho tôi. Tôi cảm thấy mình bị họ bỏ rơi”, bà Elizabeth nhớ lại quãng thời gian vô cùng khó khăn trong đời.

Điều này khiến bà rơi vào khủng hoảng: mất tiền, mang nợ, có nguy cơ mất nhà vì bị lừa và thậm chí phải đăng ký chương trình tư vấn nợ kéo dài 6 năm.

May mắn thay, nhờ sự hỗ trợ pháp lý từ CEL Solicitors – công ty chuyên về các vụ gian lận tài chính, bà đã được hoàn trả hơn một nửa số tiền đã mất. 

Bà chia sẻ: "Đó là phao cứu sinh duy nhất còn lại của tôi."

Trước đó hồi tháng 11/2024 tại Việt Nam, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội vừa tiếp nhận tin trình báo của một người phụ nữ về việc bị mất 4 tỷ đồng khi kết bạn trên mạng.

Theo Lao Động, chị T. (trú tại Hà Nội) có nhận được tin nhắn làm quen trên mạng xã hội. Người này tự giới thiệu mình là "bố đơn thân", làm việc tại một công ty công nghệ lớn. Quá trình 2 người nói chuyện, chia sẻ đã phát sinh tình cảm.

Sau đó, người đàn ông thông báo đi công tác và gửi quyết định của công ty, vé máy bay, video khi đến sân bay, hình ảnh nhận khách sạn nên chị T. hoàn toàn tin tưởng. Vài ngày sau, người này có gửi cho chị T. một đường link nhờ chị T thao tác giúp.

Lúc đầu, "bố đơn thân" nạp 100 triệu đồng và nhờ chị T rút ra được số tiền 115 triệu đồng. Sau đó, người này bảo chị lập tài khoản mới, chờ có cơ hội lãi nhiều mới tranh thủ chơi. Chị T. được hướng dẫn thao tác, từng khung giờ vào chơi có cơ hội hưởng lãi.

Chỉ trong vòng 6 ngày, chị đã thực hiện 14 giao dịch với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Khi chị định rút tiền thì hệ thống báo lỗi. Lúc này, chị được yêu cầu nạp hơn 900 triệu đồng thì mới được rút tiền ra. Nghi bị lừa, chị T. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Tin nổi bật