Đóng

Bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong trong tư thế treo cổ ở Ấn Độ: Xác định nguyên nhân ban đầu

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

3 thành viên trong một gia đình được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại căn hộ của họ, nghi do tự tử, hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ.

Tối 17/6, thi thể của 3 thành viên trong một gia đình đã được phát hiện bên trong căn hộ của họ tại khu vực Kasba, thành phố Kolkata, Ấn Độ. Các nạn nhân được xác định là ông Sarajit Bhattacharya (70 tuổi), vợ ông - bà Gargi Bhattacharya (khoảng 68 tuổi) và con trai khuyết tật của họ - Ayusman Bhattacharya (khoảng 38 tuổi).

Theo nguồn tin từ cảnh sát, cả ba thi thể được tìm thấy tử vong trong tình trạng treo cổ bên trong căn nhà nằm trên Đường chính Rajdanga. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử, tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang chờ kết quả giám định pháp y để đưa ra kết luận chính thức.

Cảnh sát cho biết họ được hàng xóm báo tin sau khi không thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình xuất hiện suốt cả ngày và không thể liên lạc được. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện cửa nhà bị khóa từ bên trong, buộc phải phá cửa sập và cửa gỗ trước sự chứng kiến của người dân địa phương để vào trong.

Ảnh minh họa

Ba nạn nhân sau đó được đưa xuống bằng cách cắt dây và chuyển đến cơ sở pháp y để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát xác nhận toàn bộ quá trình tiếp cận hiện trường và xử lý thi thể đều được ghi hình nhằm phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, trong một việc việc khác xảy ra hồi tháng 3, thi thể của một người đàn ông và con gái được tìm thấy trong tư thế treo cổ tại khu vực Parnashree, Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ vào đêm 28/2.

Các nạn nhân được xác định là Sajan Das (53 tuổi) và Srija Das (22 tuổi), cư dân Rameswarpur thuộc quận South 24 Parganas, bang Tây Bengal.

Một nguồn tin cảnh sát nói với đài truyền hình India Today, cuộc điều tra phát hiện ra rằng Srija Das mắc chứng tự kỷ và phải dùng thuốc liên tục từ khi mới sinh.

Được biết, ông Sajan Das kiếm sống bằng nghề bán và sửa chữa ống khói, máy lọc nước tại một xưởng thuê trong 3 năm qua tại cùng địa điểm xảy ra vụ việc.

Cuộc điều tra sơ bộ tiếp tục tiết lộ rằng Sajan Das đã đưa con gái đi khám tại Bệnh viện SSKM ở Kolkata.

Lúc 13h15 cùng ngày, anh thông báo với vợ rằng hai cha con đã đến bệnh viện. Tuy nhiên, sau vài giờ, khi thấy Sajan mãi không trả lời điện thoại, người vợ lo lắng đã liên lạc với một người bạn và nhờ giúp đỡ.

Khi đến xưởng của Sajan, người bạn, được xác định là Ranjit Kumar Singh, phát hiện cửa chỉ đóng nhưng không khóa từ bên trong.

Khi mở cửa, Singh phát hiện 2 cha con Sajan Das trong tư thế treo cổ và ngay lập tức thông báo cho vợ của Sajan.

Tin nổi bật