NDTV đưa tin, cảnh sát huyện Garhwa, bang Jharkhand (Ấn Độ), vừa bắt giữ một phụ nữ 20 tuổi với cáo buộc đầu độc khiến chồng tử vong, chỉ một tháng sau khi họ tổ chức đám cưới. Vụ việc xảy ra vào tối 16/6 tại làng Bahokudar, nằm trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát Ranka.
Nạn nhân là Budhnath Singh, kết hôn với Sunita Singh từ ngày 11/5. Theo lời ông Rohit Ranjan Singh, Trưởng đồn cảnh sát Ranka, Sunita bị cáo buộc đã bỏ chất độc vào bữa tối của chồng. Anh Budhnath tử vong trong cùng ngày. Mẫu nội tạng của nạn nhân đã được thu thập để phục vụ giám định pháp y, xác định loại chất độc sử dụng.
Vụ việc bị phát giác sau khi mẹ chồng của Sunita đệ đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Ban đầu, Sunita đổ lỗi cho mẹ chồng, cáo buộc bà là người đầu độc chính con trai mình. Tuy nhiên, sau đó cô đã thú nhận hành vi phạm tội.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao thuộc Văn phòng Phó Giám đốc Cảnh sát khu vực (SDPO) cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy mối quan hệ giữa đôi vợ chồng trẻ không mấy êm ấm ngay từ đầu.
Sunita đã bị chuyển đến trại giam vào ngày 17/6.
Ảnh minh họa
Trong một vụ án khác từng xảy ra vào năm 2019, Jolly Thomas, 47 tuổi, từng thú nhận đã đầu độc 6 người nhà chồng tại Kerala suốt 14 năm bằng cách bỏ xyanua vào thức ăn.
Nhà chức trách phát hiện 6 người trong gia đình chồng Thomas đều chết sau khi ăn thức ăn do cô chuẩn bị. Tuy nhiên, vì những người này qua đời cách xa nhau trong 14 năm nên mọi người không nghi ngờ về nguyên nhân họ chết.
Vụ đầu độc đầu tiên xảy ra vào năm 2002 khi mẹ chồng Thomas chết sau khi ăn súp cừu, cảnh sát cho biết. Năm 2008, đến lượt bố chồng cô chết. Tiếp đó là chồng Thomas, chết năm 2011 sau khi ăn cơm cà ri. Khám nghiệm tử thi cho thấy có chất độc trong dạ dày chồng Thomas nhưng cảnh sát cho rằng anh này đã tự sát.
Chú chồng Thomas sau đó được cho là uống cà phê có chứa xyanua do đòi tiến hành khám nghiệm tử thi của cháu. Thomas thú nhận sát hại con gái hai tuổi của Scaria Shaju, em chồng của cô ta, vào năm 2014. Vợ của Shaju bị giết năm 2016. Một năm sau, Thomas và Shaju cưới nhau.
Shaju nói với cảnh sát ông không biết rằng Thomas đứng sau cái chết của vợ và con gái.