Một cuộc gọi bất ngờ vào rạng sáng ngày 16/6 đã khiến cảnh sát hạt Fairfax, Virginia, Mỹ phải đối mặt với một tình huống chưa từng có, một con cá sấu dài gần hai mét đang lang thang trong khuôn viên một nhà nghỉ địa phương.
Sự việc xảy ra vào khoảng 12h10 cùng ngày tại nhà nghỉ Budget Host Alexandria trên đường cao tốc Richmond. Một nhóm khách trọ đã hoảng hốt gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện con vật bò sát to lớn ngay bên ngoài cửa phòng của họ.
Đoạn video từ camera gắn trên người của một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường đã ghi lại trọn vẹn sự kinh ngạc của lực lượng chức năng. "Trời ơi! Đó là một con cá sấu! Thực sự có một con cá sấu bên ngoài khách sạn," một sĩ quan thốt lên. Khi được hỏi về kích thước của con vật, anh ước tính nó dài khoảng sáu feet (tương đương 1,8 mét) bằng một so sánh hài hước: "Nếu tôi nằm xuống cạnh nó, chắc là bằng nhau."
Con vật "nặng nề, ì ạch, đuôi dài ngoẵng" lang thang quanh nhà nghỉ, cảnh sát phải can thiệp gấp. Nguồn clip: Ngôi sao
Con cá sấu, dù có vẻ ngoài đáng sợ, lại tỏ ra khá bình tĩnh và không hề có biểu hiện hung dữ. Các sĩ quan đã thận trọng tiếp cận, trong khi một số người dân hiếu kỳ và khách trọ khác đứng từ xa theo dõi. Cảnh sát cũng đã cảnh báo một người dắt chó đi dạo nên đưa thú cưng vào trong nhà để đảm bảo an toàn.
Qua điều tra, cảnh sát xác định được chủ nhân của con cá sấu. Người này đang trong quá trình vận chuyển nó từ New York đến một sở thú ở Bắc Carolina và đã dừng chân tại nhà nghỉ này để nghỉ qua đêm. Con vật đã tìm cách thoát ra ngoài trong lúc dừng nghỉ.
Với sự hợp tác của chủ nhân, các nhân viên kiểm soát động vật đã có mặt và hỗ trợ đưa con cá sấu trở lại phương tiện vận chuyển một cách an toàn. Tuy nhiên, do luật pháp của bang Virginia cấm việc sở hữu một số loài động vật ngoại lai không có nguồn gốc bản địa, cảnh sát đã yêu cầu chủ nhân và con cá sấu phải rời khỏi hạt Fairfax. Vụ việc kết thúc mà không có ai bị thương hay bị buộc tội.