Sáng sớm 18/6 (giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại quận Bulandshahr (Uttar Pradesh, Ấn Độ), khiến 5 thành viên trong một gia đình, bao gồm một trẻ nhỏ, tử vong thương tâm. Một thiếu nữ 15 tuổi là người duy nhất sống sót nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, các nạn nhân đang trên đường trở về Delhi sau khi dự đám cưới tại Badaun. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h50 sáng, trên tuyến đường Jahangirabad–Bulandshahr, gần giao lộ Chandauk, thuộc địa phận đồn cảnh sát Jahangirabad. Theo thông tin từ cảnh sát, chiếc ô tô Maruti Swift chạy bằng khí CNG đã đâm vào một cống thoát nước, lật nhào rồi bốc cháy dữ dội. 5 trong số 6 người trong xe bị mắc kẹt và bị lửa thiêu tử vong.
Nạn nhân duy nhất sống sót là Gulnaz, 15 tuổi. Cô được cảnh sát và lực lượng cứu hỏa giải cứu khỏi chiếc ô tô và đưa đến bệnh viện gần đó. Tình trạng của cô hiện vẫn nguy kịch.
Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Tanveez Ahmad (26 tuổi), vợ anh là Nida (21 tuổi), chị gái anh là Momina (24 tuổi), chồng của Momina là Zuber Ali (30 tuổi) và con trai hai tuổi của họ, Zainul. Gia đình này đang sinh sống tại khu vực Hauz Rani, quận Malviya Nagar, phía Nam Delhi.
Hiện trường vụ tai nạn.
Chiếc ô tô bị cháy rụi. Ảnh: Timesofindia
Theo thông tin ban đầu, Tanveez là thợ máy điều hòa cho một thương hiệu quốc tế, còn Zuber là thợ sơn nhà. Hai người phụ nữ trong gia đình là nội trợ.
Cảnh sát cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế ngủ gật - nhiều khả năng là Tanveez hoặc Zuber. “Chiếc xe bị mất lái, đâm vào cống thoát nước, lật nhào và bốc cháy. Ngay sau khi được một người đi đường báo tin, chúng tôi đã triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, năm nạn nhân đã không qua khỏi”, ông Tejveer Singh, Cảnh sát trưởng khu vực nông thôn cho biết.
Ông Tanveer Ahmad, cha của Tanveez, cho biết gia đình đã đến Badaun từ hôm 14/6, để dự đám cưới cháu trai. Sau sự kiện chính vào ngày 16/6, một số người trở về Delhi từ hôm 17/6, trong khi Tanveez và Zuber cùng vợ con nán lại và lên đường vào sáng sớm hôm sau.
“Họ đi chiếc Swift của con trai tôi. Tôi và một số người thân khác đã về trước. Mẹ và anh trai tôi từng khuyên họ nên rời đi sau khi trời sáng, nhưng họ nói cần trở lại Delhi sớm để tránh tắc đường và kịp giờ làm”, ông Tanveer chia sẻ.
Khoảng 6h sáng hôm 18/6, khi đang ngủ tại nhà ở Hauz Rani, ông Tanveer nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. “Một người qua đường cho biết có một cô gái vừa gặp tai nạn đã đưa cho anh ta số điện thoại của tôi. Đó là con gái tôi, Gulnaz. Con bé nói không ra hơi. Sau đó anh ấy kể về chiếc xe là xe của con trai tôi”, ông nghẹn ngào kể.
Ngay lập tức, ông gọi cho anh trai mình ở Badaun để nhờ đến hiện trường. “Đó là cuộc gọi kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi”, ông nói trong nước mắt.