LTS: Hành trình lật mặt kẻ thủ ác là cuộc chiến âm thầm nhưng đầy quả cảm của các chiến sĩ công an. Trước những thủ đoạn tinh vi, tàn độc của đối tượng, các chiến sĩ công an phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: từ xác minh thông tin ban đầu đến hành trình lần theo các manh mối và những hiểm nguy rình rập, đối mặt cuộc chiến sinh tử. Nhưng bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng và tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các chiến sĩ miệt mài lần theo từng dấu vết, kiên trì thu thập chứng cứ.
Mỗi cuộc truy xét là một "trận đánh với cái ác", mỗi chiến công là kết quả của những đêm trắng dày công phá án. Khi sự thật được hé lộ, kẻ gây tội bị đưa ra ánh sáng, đó không chỉ là chiến thắng của pháp luật mà còn là minh chứng cho lòng kiên trung, tận tụy của người chiến sĩ công an nhân dân anh dũng, kiên cường.
Khoảng tháng 2/2009, thông qua Đỗ Văn Khánh, Nguyễn Hải Hoàn và Nguyễn Anh Tuấn (cùng sinh năm 1986 trú tại Mê Linh cũ, Hà Nội) đã làm quen với chị Bùi Thị Ng. (SN 1981, làm việc cây xăng tại Vĩnh Phúc cũ - nay là tỉnh Phú Thọ).
Đối tượng Tuấn và Hoàn. (Ảnh: Tri thức & Cuộc sống)
Do thường hay đi chơi với chị Ng. và biết chị có tiền, thường để ở ví trong cốp xe máy nên Hoàn và Tuấn bàn nhau giết chị để cướp tài sản.
Để tạo lòng tin với chị Ng., ngày 8/3/2009, Tuấn và Hoàn mua hoa đến tặng chị Ng..
Hai ngày sau, Tuấn và Hoàn đến nơi trọ của chị Ng. rủ chị đi chơi và uống nước để tạo sự thân mật.
Đến trưa 16/3/2009, hai tên bàn nhau chờ đến tối rủ chị đi chơi để thực hiện việc giết chị rồi cướp tài sản.
Đúng hẹn, Hoàn mượn điện thoại của anh Cường nhà cũng ở huyện Mê Linh rồi gọi vào máy chị Ng. rủ chị đi sinh nhật một người bạn. Ng. đồng ý.
Sau đó, Tuấn mượn xe máy của anh Nguyễn Thành Quýnh rồi chở Hoàn đến nơi trọ của chị Ng.
Theo tin tức trên An ninh Thủ đô, dọc đường, hai tên phân công: Tuấn đi xe máy về trước chuẩn bị dao và dây thừng rồi ra đình làng Bảo Tháp (xã Kim Hoa, huyện Mê Linh cũ - nay là xã Quang Minh, xã Tiến Thắng, TP.Hà Nội) đợi Hoàn.
Còn Hoàn đi bộ vào nhà chị Ng. giả vờ rủ chị đi sinh nhật. Chị Ng. đưa chìa khóa xe máy của mình cho Hoàn để hai người cùng tới dự sinh nhật.
Tới đình làng Bảo Tháp thì hai người gặp Tuấn đứng đợi sẵn. Tuấn đã chuẩn bị trước một con dao được nhét trong ống kim loại và một sợi dây thừng giấu vào trong người.
Khi gặp Hoàn, Tuấn đưa Hoàn con dao. Thấy vậy, chị Ng. hỏi là cái gì, Tuấn nói dối là cái sáo. Chị Ng. tin nên không hỏi gì thêm. Tiếp đó, Tuấn lái xe, Hoàn ngồi giữa, chị Ng. ngồi sau cùng, cả ba đến nghĩa trang thôn Bảo Tháp.
Tới nơi, Hoàn ra hiệu cho Tuấn dừng xe. Khi chị Ng. và Tuấn xuống khỏi xe, Hoàn rút dao gí vào cổ chị Ng., còn Tuấn lấy dây thừng trói chặt hai tay chị.
Hoàn còn cởi chiếc áo đang mặc buộc ngang miệng chị Ng. và bắt chị ngồi bệt xuống. Rất nhanh, Tuấn lục túi quần chị Ng. lấy một điện thoại Nokia 6300, mở cốp xe máy của chị lấy ví tiền, kiểm tra bên trong có gần 400.000 đồng.
Thấy tài sản không nhiều, hai tên tra hỏi chị về giấy tờ xe máy và thẻ ATM. Chị Ng. nói là thẻ ATM không còn tiền và giấy tờ xe bị mất. Tuấn dùng ĐTDĐ viết chữ với nội dung: "Hoàn ơi, mày tính thế nào đi còn về?", rồi đưa cho Hoàn đọc. Lúc này, Ng. xin cởi trói để đi vệ sinh.
Tuấn cởi trói cho chị Ng.. Khi chị đứng lên, quay lưng về phía Hoàn thì Hoàn vung dao dâm một nhát vào lưng chị làm chị đổ vật xuống đất và kêu cứu. Tuấn chạy lại, một tay bịt miệng, tay kia giữ đầu chị để Hoàn tiếp tục hành vi tàn độc.
Khi thấy chị Ng. đã chết, Tuấn và Hoàn khiêng xác chị giấu tại chuôm nước thuộc cánh đồng Cùm ồi phủ bùn và bèo lên trên để tránh bị phát hiện.
Xong việc, hai tên cho tất cả tài sản cướp được và hung khí vào cốp xe máy rồi phóng lên thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).
Khi đi ngang qua nghĩa trang, Tuấn và Hoàn đã đốt sợi dây thừng cùng chiếc áo lót của Hoàn và đôi giày của chị Ng. rồi mang chiếc xe máy gửi vào bãi xe Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Cuối cùng, chúng thuê xe taxi về nhà.
Chiếc xe máy cướp được, Hoàn bán cho N.M.H được 3,9 triệu đồng. Khi bán xe, Hoàn nói thẳng là xe trộm cắp được ở Bắc Ninh, không có giấy tờ nhưng vì tham rẻ nên N.M.H vẫn mua.
Với số tiền này, Hoàn cho Tuấn 1 triệu đồng, số còn lại hai tên ăn tiêu hết.
Sử dụng chiếc xe máy được một thời gian, N.M.H bán tiếp cho N.T.T được 4,5 triệu đồng, N.T.T bán tiếp cho N.V.Đ được 4,7 triệu đồng.
Khi cơ quan thông báo là xe phạm pháp, anh N.V.Đ đã tự nguyện nộp lại chiếc xe máy trên. Hội đồng định giá chiếc xe này là 13,2 triệu đồng.
Xác nạn nhân được phát hiện vào ngày 26/5/2009.
Đến ngày 24/6/2009, khi bị tạm giữ tại Trại tạm giam Hà Nội, Hoàn đã tự sát và bị tử vong nên ngày 26/6/2009, VKSND TP.Hà Nội đã ra quyết định hủy quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải Hoàn về tội Giết người, Cướp tài sản.
Nguyễn Anh Tuấn (giữa) tại phiên tòa xét xử ngày 20/1/2010. (Ảnh: Dân trí)
Ngày 20/1/2010, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm vụ án trên với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội Giết người, Cướp tài sản.
Hai bị cáo N.M.H và N.T.T bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Quá trình thẩm vấn và tranh luận, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, lời khai phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định, việc truy tố của VKSND TP.Hà Nội với các bị cáo theo tội danh trên là hoàn toàn có cứ.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Anh Tuấn tử hình về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản, cộng với bản án 18 tháng tù treo về tội Trộm cắp tài sản TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử ngày 28/4/2008, tổng hợp hình phạt là tử hình.
N.M.H 7 tháng tù và N.T.T 6 tháng tù treo, 12 tháng thử thách về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo tin tức trên Dân trí, sáng 6/8/2013, việc thi hành án bằng việc tiêm thuốc độc đã chính thức được thực hiện. Tử tù đầu tiên được tiêm thuốc độc là Nguyễn Anh Tuấn mang số giam 2757A1.
Theo đó, 8h30 sáng 6/8, tại Trại giam Công an TP.Hà Nội, tử tù Nguyễn Anh Tuấn đã được cơ quan chức năng đưa tới nơi thi hành án tử hình để tiến hành đầy đủ các thủ tục quy định.
Nguyễn Anh Tuấn được tiêm 3 mũi thuốc độc gồm: gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp; và ngừng hoạt động của tim.
Tới 10h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn thành việc thi hành án. Thi thể tử tù Anh Tuấn sau đó được giao lại cho gia đình an táng.