Nguyễn Thị Thu Trang (55 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) là kế toán viên của hai trường Phổ thông Trung học trên địa bàn TP.HCM từ năm 2016-2024. Lợi dụng vị trí công tác, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của đơn vị mình làm việc.
VietnamNet thông tin, từ đầu tháng 11/2016, bà Trang là kế toán viên của trường N.T.M.K. Quá trình công tác, bị cáo biết các hiệu trưởng không có nghiệp vụ về kế toán tài chính nên đã dùng các thủ đoạn gian dối, tinh vi để chiếm đoạt tiền của nhà trường.
Theo đó, lợi dụng lúc hiệu trưởng bận nhiều việc hoặc họp cuối tháng, bị cáo trình ký bộ chứng từ có 2 ủy nhiệm chi ghim chung với nhau. Tờ ủy nhiệm chi thứ 1 để lên trên, bà Trang ghi (in) đầy đủ thông tin về số tiền chi, nội dung chi, tên và số tài khoản người nhận tiền để hiệu trưởng kiểm tra.
Tờ ủy nhiệm chi thứ 2 bà Trang để phía dưới chỉ ghi mục số tiền chi, nội dung chi nhưng không ghi tên và số tài khoản của người thụ hưởng. Khi hiệu trưởng hỏi thì bị cáo trả lời đây là tờ lưu tại đơn vị nên không cần ghi đủ nội dung.
Sau đó, Thu Trang sử dụng tờ ủy nhiệm chi thứ 2 in chèn tên và số tài khoản người thụ hưởng là Phạm Thị C. (người quen của Trang). Khi tiền vào tài khoản bà C., Thu Trang yêu cầu bà C. rút tiền giao lại cho mình.
Đối với những tờ ủy nhiệm chi ngân hàng trả lại để lưu tại trường, Thu Trang tẩy xóa, sửa tên và số tài khoản ghi tên Phạm Thị C. thành tên và số tài khoản của công ty cấp nước sinh hoạt để không bị phát hiện.
Bằng thủ đoạn này, từ 20/6/2017-20/7/2021, Nguyễn Thị Thu Trang đã thực hiện 228 giao dịch chuyển hơn 5,1 tỷ đồng (bằng 228 ủy nhiệm chi) từ tài khoản của trường N.T.M.K. đến tài khoản của bà C.
Đến tháng 3/2022, bị cáo được giao phụ trách kế toán của trường T.L.M.
“Ngựa quen đường cũ”, tại trường T.L.M., lợi dụng sự tin tưởng của hiệu trưởng Lê Văn P., cũng bằng thủ đoạn cũ, từ ngày 12/4/2022-19/12/2022, Thu Trang chuyển hơn 6,3 tỷ đồng (bằng 229 ủy nhiệm chi) vào tài khoản của bà C.
Giữa tháng 12/2022, khi ông P. bị tai biến phải nằm viện, bà Trang đã sử dụng dấu chữ ký của ông P. để thực hiện 217 giao dịch chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản của bà C.
Trước ngày ông P. nghỉ hưu, bị cáo còn lập 5 ủy nhiệm chi khống rồi sử dụng chữ ký của ông P. và dấu của trường T.L.M. chiếm đoạt hơn 119 triệu đồng.
Khi ông Nguyễn Hùng K. lên làm hiệu trưởng, bằng thủ đoạn tương tự, bà Trang đã thực hiện 24 giao dịch, chuyển hơn 650 triệu đồng đến tài khoản của bà Phạm Thị C.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang. (Ảnh: VietnamNet)
Sự việc chỉ bị phanh phui khi bà Nguyễn Thị Hồng C. (hiệu trưởng trường N.T.M.K.) rà soát, kiểm tra việc thu, chi của nhà trường, từ đó phát hiện ra hành vi “rút ruột” tiền của Thu Trang.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 2 trường N.T.M.K. và T.L.M. là hơn 18,7 tỷ đồng.
Ngày 15/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Thu Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trang khai thêm, để chiếm đoạt tiền của các trường, bị cáo đã nhờ Phạm Thị C. mở 3 tài khoản ngân hàng.
Khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, Trang yêu cầu Cúc rút hết tiền mặt và giao lại tại phòng làm việc của Trang, đồng thời không cho Cúc biết nguồn gốc số tiền.
Trang khai rằng tất cả số tiền chiếm đoạt được, bị cáo sử dụng cho mục đích cá nhân và làm từ thiện, không chia cho chồng, con hay bất kỳ người thân nào trong gia đình.
Theo tin tức trên Người lao động, sau 1 buổi xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhằm làm rõ hành vi và trách nhiệm của Phạm Thị C.
Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm.
Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.