Đóng

Luật ngầm chốn "ăn chơi" khét tiếng: Ruby - tụ điểm ăn chơi một thời ở đất Cảng bị triệt phá như thế nào?

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Cách đây khoảng 10 năm, Ruby được coi là tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng một thời, nơi lui tới của các đại gia, thiếu gia và các hot boy, hotgirl sang chảnh. Lực lượng công an đã lập chiến công, phá tụ điểm này.

LTS: Những năm gần đây, hàng loạt tụ điểm ăn chơi khét tiếng đã lần lượt bị lực lượng chức năng triệt phá, phơi bày nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Dưới vỏ bọc quán bar, karaoke, vũ trường sang trọng, không ít cơ sở hoạt động thâu đêm suốt sáng, chứa chấp tệ nạn ma túy, mại dâm, đánh bạc… gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Chiến công của lực lượng công an, lòng dũng cảm, kiên trì dày công phá án và những cuộc đấu trí với tội phạm luôn là tấm gương sáng cần được tôn vinh.

Hàng loạt vụ án lớn được triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ tang vật lớn, đã cho thấy quyết tâm của cơ quan công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật. Những cuộc triệt phá này không chỉ dẹp bỏ các tệ nạn, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai coi thường pháp luật, biến các địa điểm kinh doanh thành nơi dung túng cho các hoạt động ngầm phi pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống văn hóa lành mạnh của cộng đồng. Những chiến công được nhìn lại, để tôn vinh các chiến sĩ luôn ngày đêm gìn giữ trật tự kỷ cương, mang lại sự bình yên cho nhân dân.

Tụ điểm thác loạn bậc nhất đất Cảng một thời - nổi tiếng ra sao?

Quán karaoke Ruby thời điểm đó là một ngôi nhà 9 tầng, với diện tích mặt sàn khoảng 300–400 m2, nằm trên đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng (nay là phường Lê Chân, TP. Hải Phòng). 

Nhà hàng này do Nguyễn Thị Th. (tức Th. "tu", SN 1972), làm chủ. Trong giới giang hồ đất Cảng, Th. được cho là chỉ có tên mà không có "tuổi". Nhà hàng được cấp phép kinh doanh vào năm 2014.

Ruby tụ điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng một thời. Ảnh tư liệu: Công an Nhân dân

Theo báo Vietnamnet, karaoke Ruby là tụ điểm vui chơi, thác loạn không chỉ của dân chơi đất Cảng lúc đó mà còn nhiều dân chơi từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến. Ngoài các em "đào" đây rất đẹp, sang chảnh hơn những chỗ khác, âm thanh của các phòng hát rất hiện đại, hay, phù hợp cho việc nghe nhạc, bay "đêm". Hơn nữa, dân chơi cũng có thể chơi thâu đêm suốt sáng.

Một người tham gia thi công ngôi nhà này cho biết, chỉ tính riêng chi phí lắp đặt hệ thống ánh sáng phía ngoài đã rơi vào khoảng 4 tỷ đồng vào thời điểm đó. Về đêm toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí được bật lên, Ruby karaoke soi mình xuống mặt Hồ Sen càng làm nó thêm lộng lẫy.

Ruby được coi là tụ điểm thác loạn bậc nhất đất Cảng lúc đó, nơi lui tới của các đại gia, thiếu gia và các hot boy, hotgirl sang chảnh. Ảnh: Công an Nhân dân

Bên trong ngôi nhà, không tính tầng hầm để xe, những tầng còn lại đều được trang bị nội thất cực kỳ sang trọng với tông màu vàng, không khác gì trong cung điện. Hai tầng trên cùng là tầng 8 và 9 được thiết kế mỗi tầng một quán bar mini, với sức chứa khoảng 200 người và được gọi tên là tứ quý 8 và tứ quý 9. Ước tính giá trị đầu tư lên tới vài chục tỷ đồng.

Khách vào quán bar có thể ngồi uống nước, rượu, bia nghe nhạc, đến 21h sẽ có nhạc mạnh cùng với vũ công bốc lửa. Từ tầng 7 trở xuống, mỗi tầng có 4 phòng hát karaoke, được thiết kế âm thanh và ánh sáng cực kỳ hiện đại.

Bên trong "động" bay lắc. Ảnh: Tiền Phong

Tại các phòng karaoke, ngoài nhu cầu hát cho nhau nghe có đội ngũ tiếp viên nữ chân dài phục vụ, nếu khách muốn thưởng thức những “bữa tiệc” âm nhạc còn được bố trí DJ riêng.

Để cho những cuộc chơi được thăng hoa, Ruby Karaoke cho khách thoải mái sử dụng ma túy và có thể kéo dài thâu đêm suốt sáng. Thời điểm trước khi bị triệt phá, Ruby không ngày nào vằng khách. Những ngày cuối tuần, nếu không đặt trước thì không bao giờ có phòng. Những thông tin trên được báo Vietnamnet đăng tải.

Bắt quả tang hàng trăm dân chơi thác loạn

Theo báo Dân Trí, khoảng hơn 1h ngày 29/6/2016, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP. Hải Phòng bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Ruby, phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma tuý tại phòng hát số 304. Tại đây, công an thu giữ 4 viên thuốc lắc, 2 túi nylon đựng ketamine.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, có thêm 12 phòng hát thuộc quán cũng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý đã bị công an phát hiện. Có tới 82 viên thuốc lắc, 18 túi ketamine tại các phòng hát này bị công an thu giữ.

Ảnh: Công an Nhân dân

Qua test nhanh nước tiểu, công an xác định có tới hàng trăm người dương tính với chất ma túy .

Các "chân rết" lĩnh án

Ngày 19/9/2017, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử 17 bị cáo về các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ruby.

Báo Người lao động dẫn cáo trạng của VKS, Lê Đình Hiệp (SN 1978, Hải Phòng) được bà chủ Nguyễn Thị Bích Th. giao cho quản lý "động lắc" Ruby đã "thả cửa" cho sử dụng ma tuý để thu hút dân chơi. Quá trình điều tra, Hiệp và một số nhân viên của quán karaoke Ruby thừa nhận đã tạo điều kiện cho các dân chơi sử dụng trái phép chất ma tuý tại đây trong một thời gian dài.

Lực lượng Công an đang đưa các dân chơi tại quán Ruby về trụ sở. Ảnh: Công an Nhân dân

Cũng theo cáo trạng, chủ quán karaoke Ruby là Nguyễn Thị Thu Th. và Nguyễn Văn Phiên (trú Hải Phòng) - quản lý tài chính của quán - được xác định có dấu hiệu hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên, ngay sau khi "động lắc" Ruby bị lực lượng công an triệt phá, cả 2 đối tượng này đều "cao bay xa chạy".

Cũng theo nguồn tin, sau khi động lắc đi vào hoạt động, từ tháng 4/2014, Th. đã làm hợp đồng ủy quyền trách nhiệm cho ông Nguyễn Đức B. ( trú Hải Phòng) giữ chức Phó giám đốc công ty Ngọc Thủy. Th. uỷ quyền cho ông B. được toàn quyền điều hành và chịu mọi trách nhiệm về hoạt động tại karaoke Ruby, được đại diện cho công ty ký, đóng dấu các giấy tờ liên quan đến hoạt động của quán trong thời hạn 3 năm, dù thực tế mọi việc điều hành hoạt động đều do Th.  nắm giữ.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Dân Trí

Nhân viên quán là Nguyễn Bùi Đức Huy (SN 1993, Hải Phòng), khi có người quen nhờ đặt phòng "bay" đã gạ gẫm khách mua thuốc lắc để sử dụng. Huy đã gọi điện cho một nhân viên cũ của quán Ruby là Đặng Hoàng Anh (SN 1995, Hải Phòng) lấy giúp 50 viên thuốc lắc để cung cấp cho nhóm quen "bay" ở phòng 603. Khi Đặng Hoàng Anh mang thuốc lắc tới quán Ruby đã giao cho Lê Xuân Nam (SN 1986, Hải Phòng) là nhân viên quán này, để chuyển cho Huy. Do đó, cả 3 đối tượng Huy, Hoàng Anh và Nam cùng bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Sau khoảng một năm quán Ruby bị triệt phá và đóng cửa, quán karaoke tại địa chỉ số 8 đường vòng Hồ Sen hoạt động trở lại và lấy tên là karaoke Hồng Ngọc. Tuy nhiên, đến ngày 18/3/2018, cơ quan công an đột kích quán karaoke Hồng Ngọc, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang bay lắc trong tiếng nhạc sàn chát chúa, sau khi sử dụng ma túy, thông tin trên báo Công Lý.

Cáo trạng xác định tại 3 phòng "bay" 603, 304 và VIP 8888 có 13 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong đó, tại phòng 603, Lê Viết Đức (25 tuổi, Hải Phòng) tổ chức sinh nhật đã mời 23 người cùng sử dụng thuốc lắc để "bay". Tại phòng 304, bị cáo Phạm Đình Lợi (25 tuổi) và Trần Hồng Quân (31 tuổi, cùng trú quận Kiến An) được xác định đã tổ chức cho toàn bộ 30 người trong phòng này sử dụng thuốc lắc và ketamine nhân dịp sinh nhật Lợi.

Riêng phòng VIP8888, có 10 "dân chơi" đã cùng nhau quyên góp tiền để mua thuốc lắc, ketamine mời bạn bè sử dụng nên VKS xác định cả 10 thanh niên, đồng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Hiệp 9 năm tù về tội chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy; 13 bị cáo cùng mức án 5 năm tù tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 3 bị cáo nhận mức án từ 24-27 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy...

Còn nữa...

Tin nổi bật